Phóng to |
| “Sát thủ” Almeida, người đã mang về cho Đà Nẵng trận thắng đẹp ở vòng - Ảnh: Sĩ Huyên |
1 - Không có HLV Calisto, không có tiền đạo Việt Thắng cùng hai hậu vệ biên là Minh Trí cùng Lý Lâm Huy, Đồng Tâm Long An không còn giữ được hình ảnh của nhà đương kim vô địch trước đội bóng vừa thăng hạng là Thanh Hóa.
Họ chơi như gà mắc tóc trong thế rượt đuổi đến nhoài cả người. Sau lúc có bàn thắng mở tỷ số vào phút 2, Thanh Hóa chấp nhận lùi sâu về sân nhà, chơi bài phòng thủ, nhường trận địa cho Đồng Tâm Long An. Chơi tử thủ để bảo vệ chiến thắng mong manh, song đó là lối chơi phòng thủ có tổ chức, bọc lót cho nhau kín kẽ.
Những pha tấn công dồn dập của Đồng Tâm Long An hay bị chận đứng vì thiếu những pha bật tường nhanh mang yếu tố bất ngờ. Thậm chí khi có cơ hội, Văn Khải rồi Tài Em cũng không đưa được bóng vào lưới đối phương từ những tư thế và góc sút hết sức thuận lợi.
Mùa trước, HLV Calisto cũng bị treo giò hai trận vì hành vi phản ứng trọng tài thái quá. Và ngay ở trận bị treo giò đầu tiên ấy, Đồng Tâm Long An đã thua Hà Nội ACB trên sân Long An! Một năm sau đó, kịch bản cũ lại tái diễn. Hai trận thua trên sân nhà ấy liệu có làm cho thái độ nóng nảy của ông thầy người Bồ này nguội dần đi? E là khó.
2 - Có vẻ như Khánh Hòa đang trở thành khắc tinh của cựu vô địch Hoàng Anh Gia Lai. Mùa trước, chân ướt chân ráo lên đá hạng chuyên nghiệp, Khánh Hòa cầm chân Hoàng Anh Gia Lai tại phố núi rồi thắng đậm 3-0 trên sân Nha Trang. Mùa này, chỉ mới gặp nhau ở lượt đi, Khánh Hòa đã kịp “giã” vào lưới TM Nguyễn Quốc Tuấn đến 3 bàn thắng!
Một kết quả làm chấn động giới chuyên môn. Dù có lạc quan đến mấy, không ai có thể nghĩ được rằng cựu vương lại thảm bại nặng nề đến thế trên sân nhà. Điều không ngờ đã đến. Nhưng nếu có mặt trên sân Pleiku chiều 1-4, thì đó không là một kết cục bất ngờ. Đơn giản chỉ vì Hoàng Anh Gia Lai thua từ con người cho đến chiến thuật.
Việc phụ thuộc quá nhiều vào vai trò dẫn dắt trận đấu của Thonglao là nguyên nhân chính dẫn tới trận thua đậm này. Thứ hai, việc phung phí quá nhiều cơ hội ngàn vàng là sai lầm đáng trách. Thứ ba, thật khó hiểu khi HLV Chatchai lại để Quốc Việt ngồi ghế dự bị, thay vào đó là TM Quốc Tuấn. Đã lâu không nhập cuộc, cộng với phản xạ chậm chạp vì lớn tuổi, Quốc Tuấn chính là tác nhân của hai bàn thua đầu tiên, đánh sập ý chí vươn lên của đội nhà vì sai lầm ngớ ngẩn.
Những sai sót đáng trách như thế thì việc Khánh Hòa tận dụng tốt mọi cơ hội để chuyển thành trận thắng đậm, không còn là bất ngờ lớn nữa.
3 - Hành quân ra Đà Nẵng, HLV Lê Thụy Hải như trở về mái nhà xưa. Ngày trở về này, ông Hải luôn thầm mong rằng sẽ dẫn dắt Bình Dương vượt qua cái “dớp” không vui- chưa một lần thắng trận ở sân Chi Lăng. Tiếc thay, giấc mơ chính đáng ấy đã không đến. Bình Dương trắng tay ở vòng 5 bằng trận thua 1-3.
Phóng to |
|
Niềm vui chiến thắng của Đà Nẵng…Ảnh: Sĩ Huyên |
Vì sao Bình Dương lại thua đậm đến thế trong bối cảnh mà họ hơn hẳn Đà Nẵng về mọi mặt? Cùng chọn lối chơi tấn công, song Đà Nẵng sớm phát hiện ra lỗ rò nơi hàng thủ đội khách. Đó là việc xuống phong độ của Hoàng Vương nơi cánh trái cùng lỗ hổng lớn nằm giữa cặp trung vệ Như Thành - Trung Tuấn. Cả ba bàn thắng của Đà Nẵng đều được khai thác triệt để từ những khiếm khuyết bên phía hàng thủ Bình Dương.
Tưởng cũng nên nhắc thêm rằng chiều 1-4 này, Đà Nẵng bỗng lột xác hẳn đi, dù rằng họ ra sân cũng với những cái tên quen thuộc. Khác chăng là Giang Thành Thông được tung vào từ đầu và trấn nhậm hành lang trái chứ không còn giữ vai tiền vệ tấn công quen thuộc. Luôn khoét sâu vào hành lang trái của đội khách, Đà Nẵng đã làm nên chuyện bằng những pha bật tường của Thanh Phúc - Quang Cường. Chính Thanh Phúc là người có hai đường chuyền đẹp cho Almeida ghi bàn, còn Thành Thông là người sút xa cực mạnh, bóng bật xà dội ra tạo cơ hội cho Lương Phúc băng vào mở tỷ số.
Phóng to |
| Nỗi buồn khôn tả của Bình Dương. Ảnh: Sĩ Huyên |
Tan trận, HLV Lê Thụy Hải khước từ trả lời phỏng vấn của nhà đài lẫn cánh báo viết. Không chỉ vậy, trận thua nặng nề ấy khiến cho ông Hải mất bình tĩnh khi đưa ra những lời mạt sát kém văn hóa với báo giới!
Thắng đậm Bình Dương 3-1, Đà Nẵng chính thức soán ngôi đầu bảng của kẻ bại trận.
4 - Nhập cuộc với tư thế kẻ cả, Nam Định đã phải trả giá đắt trước Hà Nội ACB bằng bàn thắng từ giữa hiệp một của Mbabazi sau khi tận dụng được sai lầm của TM Quang Huy và hậu vệ Văn Biển. Hà Nội ACB có chiến thắng đầu tay để lần đầu tiên thoát khỏi vị trí chót bảng.
Nhưng đó lại là một chiến thắng đầy may mắn. May ở chỗ Mbabazi tận dụng được cơ hội hiếm hoi để mang về 3 điểm đầu tay cho đội nhà. May ở chỗ cột dọc rồi xà ngang của Hà Nội ACB đã cứu cho đội khách tới ba bàn thua trông thấy. Tiếc cho Nam Định, nhưng phải chấp nhận, bởi thần may mắn đã là bạn đồng hành cùng đại biểu thủ đô vào chiều 1-4.
5 - Cuộc rượt đuổi ngoạn mục về tỷ số trên sân Quân khu 7 và Cao Lãnh cùng kết thúc với việc chủ lẫn khách dắt túi thêm 1 điểm sau vòng đấu thứ 5. Một lần nữa, Thép miền Nam CSG buộc phải chia điểm với ngựa ô Bình Định (2-2), trong khi đó Đồng Tháp cũng giật lại 1 điểm trước SLNA ngay ở phút đá bù giờ (3-3).
Bảng xếp hạng sau 5 vòng đấu như sau: 1 - Đà Nẵng 10 điểm, 2 - Bình Dương 10 điểm, 3 - Hoàng Anh Gia Lai 9 điểm, 4 - Khánh Hòa 8 điểm, 5 - Thanh Hóa 7 điểm, 6 - Đồng Tâm Long An 7 điểm, 7 - Nam Định 6 điểm, 8 - Hòa Phát 6 điểm, 9 - SLNA 6 điểm, 10 - Bình Định 6 điểm, 11 - Huda Huế 5 điểm, 12 - Thép miền Nam CSG 4 điểm, 13 - Hà Nội ACB 4 điểm, 14 - Đồng Tháp 3 điểm.



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận