Trên sân nhà Long Xuyên, đội bóng đang nằm trong tốp dẫn đầu là An Giang đã đè bẹp đội chót bảng Đá Mỹ Nghệ với tỷ số 5-1. Trong bài dự đoán trước vòng đấu này, Tuổi Trẻ Online đã nhận định rằng Đá Mỹ Nghệ khó lòng đứng vững trước những đợt tấn công dồn dập của đội chủ nhà khi mất tới hai vị trí quan trọng nơi hàng phòng ngự. Tuy nhiên, 5-1 là tỷ số mà ngay cả đội thắng cũng không mơ đến trước giờ bóng lăn.
Chiến thắng đậm đà nhất ở vòng đấu này thuộc về Hải Phòng. Ngay sau lúc vừa có HLV mới - ông Alberto (Brazil), đội bóng đất Cảng dường như lột xác hẳn đi với lối chơi tấn công đa dạng. Họ đã khuất phục đội khách Quảng Nam với tỷ số không tưởng…7-1. Có vẻ như những bất ổn trong nội bộ đội Quảng Nam - đặc biệt là chuyện lương thưởng - đã làm cho đôi chân của các cầu thủ đất Quảng như đeo chì khi bước vào vòng đấu này.
Thông tin Giám đốc Sở TDTT Quảng Nam - ông Trần Thế Thái (Trưởng đoàn bóng đá Quảng Nam) - chuẩn bị chuyển công tác, ít nhiều gây nên sự xáo trộn về tinh thần của đội bóng. Phải chăng vì sắp ra đi nên ông Thái không còn mặn mà với việc chạy tìm tài trợ khiến đội bóng lâm vào cảnh khủng hoảng ở đầu mùa giải?
Đồng Nai tiếp tục chứng tỏ sự lên chân của họ khi quật ngã Cần Thơ với ba bàn trắng, dù rằng trong khu vực kỹ thuật không có HLV Nguyễn Văn Thịnh, do đang nhận án kỷ luật của BTC giải.
Bất ngờ mang tính đảo chiều là việc đàn anh Thể Công cay đắng rời sân Quân khu 5 chỉ với 1 điểm. Lần đầu tiên, Quân khu 5 có được 1 điểm trước đội bóng đàn anh, cho thấy cả ba đội bóng nhà binh đang có mặt ở giải hạng nhất này không hề có sự “liên minh” như lời đồn đại.
Phóng to |
| Tiền đạo Phương Nam (Thể Công) bất lực trước sự truy cản ráo riết của hậu vệ Cao Cường (Quân khu 5) - Ảnh: Thanh Tâm |
Kết quả các trận còn lại như sau: Quảng Ninh - TN Quảng Ngãi 0-0, Quân khu 4- ximăng Vinakansai Ninh Bình 1-3. Trận đấu muộn giữa Tiền Giang- Tây Ninh, sẽ diễn ra vào chiều 1-4.
* Trận đấu sớm của vòng 5 V-League trên sân Hà Nội khép lại với việc mành lưới của hai đội được giữ nguyên. Trận này, đội khách Huda Huế chơi khởi sắc hơn, chấp nhận chơi ăn miếng trả miếng với Hòa Phát chứ không thụ động bằng lối đá phòng ngự như các vòng đấu trước.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận