22/07/2004 12:10 GMT+7

Victtoria Puccini: "Tôi mạnh mẽ hơn Elisa"

Theo TN
Theo TN

Những ai yêu thích những tòa lâu đài lộng lẫy, các bộ trang phục đầy màu sắc của giới quý tộc châu Âu thế kỷ 17 và mối tình lãng mạn giữa cô hầu Elisa Scalzi cùng ông chủ của mình trong phim Elisa hẳn sẽ không thể quên được Victtoria Puccini - người vào vai Elisa.

69j2ziPn.jpgPhóng to
Alessandro Preziosi, Victtoria Puccini trong phim Elisa
Những ai yêu thích những tòa lâu đài lộng lẫy, các bộ trang phục đầy màu sắc của giới quý tộc châu Âu thế kỷ 17 và mối tình lãng mạn giữa cô hầu Elisa Scalzi cùng ông chủ của mình trong phimElisahẳn sẽ không thể quên được Victtoria Puccini - người vào vai Elisa.

Sinh trưởng trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật nhưng Victtoria gia nhập làng giải trí rất sớm. Mới rời ghế nhà trường phổ thông, cô đã quyết định thử sức ở phim ảnh. Từ những cảnh quay đầu tiên ấy, cô nhận ra rằng "điện ảnh đã trở thành cuộc sống của tôi". Sau đó cô xuất hiện liên tục trong các phim Paz, The cruise, Sant Gentle Antonio... nhưng phải đến Elisa cô mới được công nhận về khả năng diễn xuất.

Bộ phim kết thúc thì người ta bắt đầu bàn tán rằng cô và Alessandro Preziosi (vai bá tước F.Ristori) là "phim giả tình thật". Alessandro khi được phỏng vấn đã không bác bỏ tin này nhưng Victtoria khẳng định: "Chúng tôi chỉ là bạn. Tình bạn của chúng tôi rất đẹp vì thế chúng tôi luôn cố gắng duy trì". Khi được hỏi về những cảnh âu yếm với "bá tước Ristori" (mà có người cho là hơi bị lạm dụng), cô cho biết: "Tranh cãi về những cảnh yêu đương trên là vô lý, tôi thấy chúng chỉ như những chiếc bánh ngọt ngào mà không làm ai bị lên cân cả".

Đôi mắt xanh lục và những đường nét hài hòa trên khuôn mặt tạo cho Victtoria vẻ đẹp lãng mạn, cộng với dáng vóc khỏe mạnh và sự tươi tắn đã giúp cô sống trọn vẹn với vai Elisa.

Cô nói, Elisa rất giống cô ngoài đời. "Chúng tôi có cùng lối suy nghĩ, tính cách và sự quyết tâm". Elisa quyết tâm đấu tranh cho tình yêu trong sáng của mình, còn Victtoria kiên trì theo đuổi giấc mơ đóng phim. Có điều Victtoria thấy tiếc cho Elisa là Elisa đã không phá vỡ được vỏ bọc những quy ước của chế độ phong kiến. "Nếu là Elisa, tôi sẽ mạnh mẽ hơn".

Theo TN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên