24/03/2004 11:04 GMT+7

VCD Tuyển chọn nghệ sĩ: Sẽ xử lý nghiêm minh

Ông Lê Nam - Trưởng phòng Băng đĩa nhạc Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH- TT)
Ông Lê Nam - Trưởng phòng Băng đĩa nhạc Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH- TT)

Mấy ngày qua dư luận hết sức bất bình khi xem bộ VCD ca kịch (gồm 4 đĩa) có tựa đề Tuyển chọn nghệ sĩ do Trung tâm Giải trí Biển Nhớ tại hải ngoại sản xuất và phát hành. Bộ VCD được quay tại VN với sự tham gia của rất nhiều đạo diễn, ca sĩ, người mẫu nổi tiếng VN trong và ngoài nước.

G8clp0ZE.jpgPhóng to
Một cảnh trong VCD Tuyển chọn nghệ sĩ
Mấy ngày qua dư luận hết sức bất bình khi xem bộ VCD ca kịch (gồm 4 đĩa) có tựa đề Tuyển chọn nghệ sĩ do Trung tâm Giải trí Biển Nhớ tại hải ngoại sản xuất và phát hành. Bộ VCD được quay tại VN với sự tham gia của rất nhiều đạo diễn, ca sĩ, người mẫu nổi tiếng VN trong và ngoài nước.

Xin được nói ngay rằng các ca khúc trong chương trình này không có vấn đề gì, điều mà khán giả đang rất bất bình và phẫn nộ chính là phần hài kịch để dẫn vào các ca khúc trên. Ai là tác giả, kịch bản của những đoạn phim hài kịch quá nhố nhăng này được thực hiện ngay tại VN?

Ngày hôm nay Cục Nghệ thuật biểu diễn đã tổ chức nghiệm thu 4 đĩa chương trình Tuyển chọn nghệ sĩ sau đó đã có công văn gửi cho Thanh tra Bộ Văn hóa - Thông tin về kết quả nghiệm thu. Thanh tra Bộ VH-TT đã biết vụ việc này. Hiện tại Thanh tra Bộ và các cơ quan chức năng sẽ làm rõ chương trình trên có phải do Rạng Đông làm hay không, hay do Rạng Đông quay thuê(?).

Đối với các người mẫu tham gia chương trình chúng tôi sẽ có biện pháp kỷ luật. Tuy nhiên, việc này phải xin ý kiến của một số cơ quan quản lý về mức độ xử lý như thế nào, vì hiện nay Bộ VH-TT chưa ban hành quy chế quản lý người mẫu.

Bất bình trước tiên có lẽ chính là những hình ảnh phi văn hóa khi hàng loạt các người mẫu VN bị dắt đi như một nhóm... tù binh (mặc đồng phục là áo... ngủ màu trắng) trong tiếng cười nắc nẻ của một tên giả cướp biển do Chí Tài đóng. Kế đến là các cô trong trang phục hai mảnh đùa giỡn, ngả ngớn và bị những cánh tay "không có phương hướng" mơn trớn trên người. Không chỉ dừng lại ở đó, các cô bị xem như là những "vật" mua vui của những đấng mày râu mang mác Việt kiều lắm của nhiều tiền (hài kịch Việt kiều 100 USD).

Sau những cảnh này, các người đẹp Thanh Hằng, Hoàng Xuân, Thân Thúy Hà, Hồng Yến cùng với Văn Chung đứng ra làm MC cho Trung tâm Biển Nhớ với tà áo dài truyền thống của VN. Các người đẹp nghĩ gì khi làm việc cho một chương trình mà trước đó các cô cũng đã cảm thấy "có gì đó không ổn" và với những lời dẫn đầy khiếm nhã? Chưa hết, đáng buồn hơn là Hồ Ngọc Hà, Kim Hồng, Quế Vân còn "tâm sự" với những lời lẽ không thể nào chấp nhận được.

Có một đoạn phim khác gây "sốc" bằng cách cho hàng loạt các cô trong trang phục 2 mảnh lượn lờ trước 4-5 gã đàn ông cầm ống nhòm chĩa thẳng vào người và được lấy cận cảnh những nơi "thầm kín" nhất của người phụ nữ. Kèm theo những hành động này là những từ ngữ vô văn hóa.

Theo nguồn tin từ các thành viên của nhóm Hoa học đường thì chương trình này đã được quay hơn một năm trước đây. Bối cảnh là Hòn Mun (Nha Trang - Khánh Hòa) và biển Phan Thiết (Bình Thuận) và giá cát-sê trong chuyến đi này cũng không cao (mỗi người mẫu trên 100 USD cho 2 ngày). Thực tế, các cô cũng chỉ là những "quân cờ", nói sao làm vậy mà không dám yêu cầu đạo diễn cho xem kịch bản trước.

Trong cuộc họp sáng ngày 22-3, Sở Văn hóa - Thông tin TP.HCM đã chỉ đạo cho Thanh tra Sở, Đoàn Kiểm tra liên ngành 814 thành phố tiến hành kiểm tra trên thị trường băng đĩa và thu giữ toàn bộ để xử lý.

Sở Văn hóa - Thông tin sẽ phối hợp với Phòng An ninh văn hóa (PA25) - Công an TP.HCM mời các nghệ sĩ VN đã tham gia trong chương trình này để giải trình về vấn đề này. Chúng tôi sẽ truy ra ai đứng ra tổ chức, được tổ chức như thế nào và tại đâu, nghệ sĩ vi phạm ở mức độ nào? Khi đã xác định rõ, nếu có vi phạm chúng tôi sẽ xử lý nghiêm những ca sĩ, nghệ sĩ, người mẫu tham gia trong chương trình này. Chúng tôi sẽ sớm có kết luận để đưa ra dư luận một cách công khai và rõ ràng.

Gần 30 người mẫu của nhóm Hoa học đường lúc ấy lên đường chỉ vì mấy khi có một "kỳ nghỉ" thú vị cho cả nhóm tại hai thành phố biển nổi tiếng này. Thế là họ lên đường chỉ với thông tin: "đơn giản" là đóng trọn vai trò các cô gái đi tắm biển. Còn chuyện tiến hành tiếp theo và mục đích đóng như vậy để làm gì các cô hoàn toàn không hay biết (hay là không muốn biết?).

Cũng theo những người đẹp trên cho biết thì đạo diễn và quay phim cho các "tiết mục" này là Phan Điền. Ban đầu các cô chỉ việc đi lại và diễn xuất như trên các sàn diễn bình thường, nhưng đạo diễn thấy hơi buồn tẻ và yêu cầu các cô... làm một điều gì đó như đứng ra đàm thoại chẳng hạn. Và thế là các cô lại tụm ba tụm bảy để nói chuyện (những câu nói này cũng không nằm trong kịch bản trước đó). Rất tiếc những người làm chương trình hoàn toàn làm ngơ trước những câu nói tưởng rằng... vô tư gây cười này.

Việc các trung tâm băng nhạc hải ngoại về hợp tác với các hãng băng đĩa trong nước để sản xuất những chương trình có chất lượng để phục vụ kiều bào là điều đáng khích lệ. Tuy nhiên, với chương trình Tuyển chọn nghệ sĩ, những người tổ chức đã có ý định rõ ràng trong việc sử dụng hình ảnh phụ nữ VN để nhằm một mục đích bôi nhọ.

Vấn đề không phải nằm ở sự nhẹ dạ của các cô người mẫu nữa mà thuộc về đơn vị đứng ra hợp tác với Trung tâm Biển Nhớ để thực hiện các cảnh quay đó. Các cơ quan chức năng không thể làm ngơ cho một sai phạm rành rành ra như vậy!

Ông Lê Nam - Trưởng phòng Băng đĩa nhạc Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH- TT)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất