22/06/2020 11:09 GMT+7

Vật vã trở lại cuộc đua

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Rạng sáng 23-6 (giờ VN), Ronaldo và các đồng đội sẽ phải gác sang một bên nỗi buồn bại trận ở cúp quốc gia để trở lại với cuộc đua vô địch Serie A - nơi mà ngôi vương của họ cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Vật vã trở lại cuộc đua - Ảnh 1.

Ronaldo (phải) đang hứng chịu nhiều sức ép - Ảnh: AFP

Hai năm trước, Juventus còn là đương kim vô địch ở tất cả các giải đấu quốc nội. Ronaldo đến mang theo những hi vọng về việc chinh phục những danh hiệu châu Âu. Và thế rồi... việc thống trị các danh hiệu quốc gia cũng trở thành điều xa xỉ.

Thất bại trước Napoli mới đây là năm thứ 2 liên tiếp Ronaldo lỗi hẹn với chiếc cúp quốc gia Ý. Và nếu ở mùa giải năm ngoái Juventus còn vô địch siêu cúp, năm nay họ cũng đánh mất luôn danh hiệu này vào tay Lazio. Còn ở Serie A và Champions League, mọi chuyện đều chưa rõ ràng với Juventus. Nguy cơ "lão bà thành Turin" trắng tay mùa này là rất cao. Đó là cảm giác Juventus chưa từng nếm trải suốt 10 năm qua.

Không thể đổ hết lỗi cho Ronaldo nếu điều đó xảy ra, nhưng sự thật, siêu sao người Bồ Đào Nha đang gây thất vọng tràn trề trong chiến dịch trở lại của bóng đá Ý. Anh sút hỏng quả phạt đền ở trận bán kết gặp AC Milan (may mắn chưa khiến đội nhà phải thua trận) và thi đấu mờ nhạt trong trận chung kết trước Napoli.

Nhưng Ronaldo vẫn đang là cây săn bàn số một của Juventus ở mùa này, với 25 bàn thắng trên mọi đấu trường. Anh không có lỗi trong hệ thống tấn công nghèo nàn, bế tắc mà chính HLV trưởng Maurizio Sarri là người phải chịu trách nhiệm. Với 50 bàn thắng, Juventus ghi bàn kém hơn cả Atalanta (70), Lazio (60) và AS Roma (51) ở Serie A mùa này. Hai trận liên tiếp họ tịt ngòi là một chuyện đáng báo động thực sự. Ở Champions League, Juventus cũng không thể ghi bàn vào lưới Lyon ở trận lượt đi và đang đối mặt nguy cơ bị loại sớm (đã thua 0-1).

Nếu xét đến các chỉ số, Lazio đều nhỉnh hơn Juventus, họ ghi nhiều bàn hơn và thủng lưới ít hơn. Lazio cũng chỉ kém Juventus vỏn vẹn 1 điểm. Cuộc đua sẽ cực kỳ hấp dẫn bởi hai đội sát sạt nhau về mọi thứ. Ở vòng 34 sẽ là một trận "chung kết" diễn ra trên sân của Juventus. Còn lại, Lazio lần lượt phải đối đầu Atalanta, AC Milan và Napoli, trong khi Juventus cũng phải chạm trán AC Milan, Atalanta và AS Roma.

Điểm số gần như ngang nhau, độ khó của lịch thi đấu cũng ngang nhau. Juventus trội hơn về lực lượng, nhưng bù lại Lazio chẳng có gì để mất. Lâu lắm rồi người ta mới thấy Juventus vật vã đến vậy ở đấu trường quốc nội. Liệu điều đó có đánh dấu cho một cuộc soán ngôi?

Wolverhampton uy hiếp M.U

Rạng sáng 21-6, Wolverhampton đã đánh bại West Ham với tỉ số 2-0 ở vòng 30 Giải ngoại hạng Anh, qua đó cân bằng điểm số (46) với M.U, nhưng vẫn xếp dưới vì kém hiệu số bàn thắng bại. Cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới vì thế hứa hẹn khốc liệt hơn. Trong khi đó, Arsenal (40 điểm) đang ngày càng đuối dần khi để thua Brighton 1-2.

Premier League, La Liga, Serie A:  Còn những cuộc đua nào? Premier League, La Liga, Serie A: Còn những cuộc đua nào?

TTO - Cuối tuần này, La Liga sẽ trở lại sau 3 tháng tạm hoãn vì đại dịch. Kế đến là Premier League, rồi Serie A. Những cuộc đua nào sẽ khiến người hâm mộ không thể bỏ qua?

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên