29/11/2012 05:46 GMT+7

Vào đội tuyển bóng đá...

BÚT BI
BÚT BI

TT - Tèo này, năm nay là năm cuối cấp III, con phải học hành đàng hoàng vào đấy. Đã chuẩn bị thi học kỳ 1 rồi đấy, sao không thấy con học hành gì cả, tối ngày cứ đi bar, đi cà phê là sao? Chưa kể, hồi này học đâu ra cái thói xăm mình vằn vện nhìn phát khiếp thế kia?

- Ba mẹ yên tâm, thi đại học chuyến này con kiếm cái thủ khoa cho ba mẹ xem. Khi ấy đừng có trách thằng Tèo này là lười biếng, là kém tài, chỉ lo vòi tiền và ăn chơi...

...Một tháng sau, thi học kỳ 1, các môn chính của Tèo đều dừng lại ở mức 5 điểm. Ba mẹ Tèo rền rĩ thì cậu ấm bảo: Tại mấy hôm đi thi bị mắc mưa, chứ không thì tốt rồi! Ba mẹ yên tâm đi, đến học kỳ 2 Tèo này sẽ học tổng lực, thi tổng lực để đạt điểm cao cho mà xem.

...Kết thúc thi học kỳ 2, điểm số của Tèo còn tệ hơn cả học kỳ 1. Ba mẹ Tèo lại rền rĩ. Rồi cậu ấm lại chống chế: Tại ba mẹ gây áp lực dữ quá nên Tèo căng thẳng tâm lý, làm bài không được. Thôi, yên tâm đi, Tèo hứa bữa nào thi tốt nghiệp sẽ làm bài cực kỳ ngon lành cho mà xem.

Ba mẹ Tèo thở dài: Ngán ông tướng đến tận cổ rồi. Với cung cách này, không biết sau này ra đời thì làm nên trò trống gì đây?

Tèo cười hô hố trả lời: Ba mẹ yên tâm, con vào đội tuyển bóng đá VN!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên