30/08/2012 05:23 GMT+7

"Vành móng ngựa cũng chỉ là cục gỗ!"

 C.M.
 C.M.

TTC - Rượu say, Trần Văn Minh (51 tuổi) nổi máu “35”! nhìn thấy chị N. (người thuê phòng trọ gần phòng của Minh) đang đứng ở hành lang, Minh bèn vòng tay ôm chị N. kéo sát vào người mình.

Pháp đình lý sự

Chị N bực bội đẩy ra nói: “chú lớn mà làm gì kỳ vậy?”. Lúc này, anh Thiện (con trai bà chủ nhà trọ) đang rửa mặt gần đó nhìn thấy bèn phản ứng, mắng cho Minh một trận bởi chị N. là bạn của Thiện. Gặp “kỳ đà cản mũi”, không làm gì được chị N. nên Minh bực bội chửi thề rồi quay vào phòng của mình. Thấy vậy, Thiện cũng chạy theo vào phòng Minh, định cho Minh một trận nữa thì bị Minh đâm một dao ngay tim chết. Minh bị TAND TP.HCM xét xử về tội giết người.

Tại phiên tòa, nghe Tòa hỏi có ý kiến gì về bản cáo trạng xác định Minh là người đâm Thiện chết, bị cáo Minh cười khẩy:

- Tôi không giết ai hết, cáo trạng xác định tôi giết người là hết sức tầm bậy.

- Cáo trạng dựa theo nhiều chứng cứ, lời khai của các nhân chứng mà bị cáo nói bậy bạ là sao?

- Cáo trạng nói vậy là oan cho tôi. Tôi vô tội, tôi không giết chết ai hết. Tôi nói thật với Tòa, tôi cảm thấy mình không có tội nên Tòa xử tôi là không có ý nghĩa gì hết. Hôm nay đứng trước vành móng ngựa tôi cũng chỉ thấy như đứng trước cục gỗ mà thôi, tôi đâu có tội gì mà xử tôi.

- Bị cáo không đâm Thiện vậy tại sao Thiện chạy vào phòng bị cáo rồi bị đâm vào ngực? Bị cáo có nhìn thấy Thiện chết không?

- Tôi không biết. tôi không đâm Thiện. Tôi biết khi người ta giết người thì người ta sẽ phải hối hận lắm, lương tâm giằng xé, chứ tôi, tôi chẳng cảm thấy gì cả. Mắt tôi không nhìn thấy máu, mũi tôi không ngửi thấy mùi máu, tay tôi không sờ thấy máu… nói chung là cả năm giác quan tôi chẳng thấy gì hết, tôi không thấy mình có tội gì.

- Bị cáo có nhớ mình đã khai gì tại cơ quan điều tra không?

- Tôi chả nhớ gì cả.

- Bị cáo có khai là trong lúc giằng co, bị cáo cầm dao rồi Thiện xông tới nên mũi dao trúng ngực Thiện...

- Tôi không nhớ mình đã khai gì cả, lúc đó tôi đang say. Mà tôi có khai như vậy thì lời khai cũng không đúng đâu.

- Làm sao Tòa tin bị cáo khai tại Tòa là thật trong khi tại cơ quan điều tra bị cáo đã khai nhận tội, mà lời khai bị cáo cũng rất phù hợp với lời khai của các nhân chứng khác?

- Tôi khẳng định là tôi không có tội. Nếu có tội thì Tòa xử tử hình tôi cũng chịu. Mà nếu tử hình thì tôi xin ân huệ là đừng có bịt mắt, cứ để tôi được nhìn thấy ánh sáng…

Dù bị cáo Minh không chịu nhận đã đâm chết Thiện nhưng với nhiều chứng cứ, nhân chứng khác, Hội đồng xét xử có cơ sở kết luận Minh là hung thủ đâm chết Thiện sau khi bị Thiện chửi, đuổi đánh vì tội dê bạn của anh. Tòa đã tuyên phạt Trần Văn Minh 10 năm tù.

4VNfNTCv.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 458 ra ngày 15/08/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

 C.M.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên