| Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Một vầng trăng yêu thương, ấm áp với nhiều hoạt động dành cho bệnh nhi, bệnh nhân, thân nhân và bạn đọc báo Tuổi Trẻ như: ra mắt tập sách Xin hãy cho con thêm thời gian; giao lưu với Thúy; triển lãm tranh của bệnh nhi ung thư; bức tường mơ ước; tặng quà Tết Trung thu, suất ăn chiều cho 130 bệnh nhi; tổ chức đêm hội trăng rằm, múa lân phá cỗ, rước đèn cùng chú Cuội, chị Hằng, cùng sự góp mặt của ca sĩ thiếu nhi bé Nguyệt Hằng, câu lạc bộ Mặt Trời Nhỏ, ca sĩ tuổi teen Tóc Tiên, hề Si đô...
Dịp này, chương trình cũng khánh thành hai công trình đầu tiên dành cho bệnh nhi gồm: Vườn chơi của bé ở sân bệnh viện do Công ty Điện lực TP.HCM tài trợ và Tạo không gian trẻ thơ cho khoa nhi do nhóm SV ĐH Mỹ thuật thực hiện.
Thấy được mình, qua Thúy...
Dẫu đã biết cuộc sống con người là rất phù du, nhưng tôi vẫn phải lặng người hồi lâu sau khi đọc xong tập sách này. Cô gái trong tập sách này - mà bất cứ lúc nào cũng có thể chia tay chúng ta - mới 19 tuổi.
Cô vốn sống hồn nhiên, yêu đời, như bao cô gái tuổi teen khác. Đột nhiên cô vướng vào một căn bệnh tử. Cơ thể cô bị mất dần, mất dần, và cô dư hiểu những ngày còn lại của mình trên cuộc đời này không là bao nữa. Cô sống trong nỗi đau đớn khủng khiếp, mà nhiều người bệnh như cô từng chỉ mong mình được chết để sớm giải thoát. Thế nhưng cô vẫn vô cùng thiết tha với cuộc sống, cô vẫn mỉm cười với mọi người thân vì "không muốn làm họ đau khổ", cô vẫn thương xót những đứa trẻ bị vướng bệnh như mình; cô vẫn muốn làm một điều gì đó tốt đẹp cho cuộc đời trong những ngày còn lại ngắn ngủi của mình...
Không bao giờ để lộ chút tuyệt vọng, nụ cười cô luôn tươi tắn, ánh mắt cô luôn lấp lánh niềm tin. Cô không muốn ai đến thăm cô với những giọt nước mắt, không muốn ai thương hại mình. Điều cô cầu xin chỉ là được thêm chút thời gian, chút thời gian nữa thôi, để có thể làm được thêm một chút gì đó cho ý nguyện cuối cùng...
Một sự dũng cảm thật đáng nghiêng mình kính trọng.
"Cuộc sống có thể dài hay ngắn, ít hay lâu, nhưng cái để lại cho đời là những việc làm có ý nghĩa" - một người lớn khi đến thăm Thúy đã nói như vậy để an ủi cô. Thông điệp quí báu ấy, qua từng dòng nhật ký của Lê Thanh Thúy trong cuốn sách này, sẽ đến và đi sâu vào lòng người đọc, để từng người đều thấy được mình đang hạnh phúc như thế nào khi có một cuộc sống yên lành.
Và quan trọng hơn, thấy được mình muốn làm ngay một điều gì đó thật tốt đẹp, cho những người thân yêu bên cạnh và cho cuộc đời còn đầy kẻ khốn khó xung quanh...
|
|
Phóng toXin hãy cho con thêm thời gian - nhật ký blog của Lê Thanh Thúy và các bài viết của Tố Oanh. NXB Trẻ và Tủ sách Tuổi Trẻ xuất bản tháng 9-2007. Giá bìa: 20.000đ. Báo Tuổi Trẻ đầu tư chi phí, với toàn bộ lợi nhuận đóng góp cho Quĩ "Ước mơ của Thúy" (dành chăm sóc các bệnh nhi ung thư). Công ty cổ phần văn hóa Phương Nam phát hành, với 50% lợi nhuận phát hành dành đóng góp cho Quĩ "Ước mơ của Thúy".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận