16/09/2008 04:05 GMT+7

Văn Hưng, Đức Thiện: Hai tân binh của tuyển Olympic Việt Nam

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TT - Sau VCK Giải U-21 báo Thanh Niên, HLV trưởng Mai Đức Chung đã gọi hai gương mặt xuất sắc của giải là thủ môn Lê Văn Hưng (K.Khánh Hòa) và tiền đạo Nguyễn Đức Thiện (TP.HCM) vào đội tuyển Olympic VN chuẩn bị cho SEA Games 25.

IBbznXSR.jpgPhóng to
Lê Văn Hưng nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải - Ảnh: N.K.
TT - Sau VCK Giải U-21 báo Thanh Niên, HLV trưởng Mai Đức Chung đã gọi hai gương mặt xuất sắc của giải là thủ môn Lê Văn Hưng (K.Khánh Hòa) và tiền đạo Nguyễn Đức Thiện (TP.HCM) vào đội tuyển Olympic VN chuẩn bị cho SEA Games 25.

Thủ môn xuất sắc nhất giải Văn Hưng góp công lớn đưa K.Khánh Hòa vào bán kết. Còn “vua phá lưới” Đức Thiện là nhân vật quan trọng giúp TP.HCM vào trận chung kết.

Bất ngờ Lê Văn Hưng

Năm 17 tuổi, Hưng thi tuyển vào lớp năng khiếu bóng đá tỉnh Vĩnh Long và bị loại vì không đạt yêu cầu chuyên môn. Sau đó anh được HLV Lương Trung Dân gửi vào tập ở đội trẻ Vĩnh Long.

* Thủ môn Lê Văn Hưng: 21 tuổi, cao 1,78m, nặng 60kg.

* Tiền đạo Nguyễn Đức Thiện: 20 tuổi, cao 1,69m, nặng 63kg, vua phá lưới VCK U-21 với bốn bàn thắng.

Thật bất ngờ, một tháng sau Hưng được đôn lên đội lớn trong vai trò thủ môn số 2 tham dự Giải hạng nhì năm 2004 trước khi trở thành thủ môn số 1 hai năm sau đó.

Hưng kể những ngày đầu đến với bóng đá, anh phải giấu gia đình vì sợ bị la. Và phải hai năm sau gia đình mới biết cậu út của mình đang chơi bóng đá chuyên nghiệp. Chơi nổi bật trong màu áo Vĩnh Long, Hưng được đội U-21 Hoàng Anh Gia Lai mượn thi đấu vòng loại giải năm nay và sau đó cùng K.Khánh Hòa tham dự VCK.

Dù K.Khánh Hòa dừng chân ở bán kết nhưng với khả năng phát bóng chính xác, ra vào hợp lý và chỉ huy hàng phòng ngự tốt nên anh được trao danh hiệu “thủ môn xuất sắc nhất giải”. Dù đây là danh hiệu lớn đầu tiên của Hưng nhưng nó không làm anh bất ngờ bằng việc được gọi vào đội tuyển Olympic VN. Hưng nói: “Dù chỉ mới vào đội dự tuyển nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc rất nhiều”.

Ấn tượng Đức Thiện

WVk6HiHN.jpgPhóng to
“Vua phá lưới” Đức Thiện - Ảnh: N.K.
Tuy nhận danh hiệu “cầu thủ xuất sắc nhất giải” nhưng tiền đạo Huỳnh Phúc Hiệp (SHB Đà Nẵng) phải thừa nhận: “Nếu được chọn tôi sẽ bỏ phiếu cho Đức Thiện bởi anh ấy chơi rất ấn tượng”. Đây là sự thật bởi Đức Thiện chính là cái tên gây ấn tượng nhất và bất ngờ nhất tại VCK năm nay.

Quê ở Long Khánh (Đồng Nai), Đức Thiện chọn bóng đá là sự nghiệp để thỏa mãn đam mê cũng như tìm một sự thay đổi cho cuộc sống quá khó khăn của gia đình. Năm 2004, do tình hình khó khăn ở đội trẻ Đồng Nai (lương chỉ vài trăm ngàn đồng/tháng), Đức Thiện phải dứt áo rời đội sau hơn hai tháng tập luyện để tìm một nơi ổn định hơn. Anh lên TP.HCM đăng ký thi và đậu vào tuyến trẻ của CLB Thành Long năm 2004 rồi sau đó lên chơi ở giải hạng nhì.

Từ chỗ chưa tạo được dấu ấn gì trước đó, tại VCK Giải U-21 năm nay, ngay ở trận mở màn thắng đối thủ mạnh ĐPM Nam Định 3-1, Đức Thiện gây ấn tượng cho giới chuyên môn và người hâm mộ với hai bàn thắng đẹp mắt. Không chỉ ghi bàn, Đức Thiện còn thể hiện lối chơi kỹ thuật, mạnh mẽ và khả năng quan sát tốt trong việc phối hợp với đồng đội ở các pha tấn công.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất