Jurgen với chiếc cúp vô địch Champions League xứng đáng cùng với Liverpool - Ảnh: UEFA
Ông Jurgen Klopp đã vượt qua cái "dớp" thất bại ở chung kết sau khi cùng Liverpool lên ngôi tại Champions League mùa giải 2018-2019.Nói vậy bởi năm ngoái, ông còn phải chịu cảnh là "kẻ về nhì".
Giúp cho The Kop vượt qua khó khăn để đăng quang, nhưng chiến lược gia người Đức vẫn tỏ ra khiêm tốn. Trả lời phỏng vấn sau trận chung kết với Tottenham, ông chia sẻ: "Tôi rất vui mừng cho các học trò cũng như gia đình của tôi. Tất cả đã hy sinh vì tôi, vì vậy họ xứng đáng với chức vô địch này hơn ai khác".
"Đây là đêm tuyệt vời nhất trong sự nghiệp chuyên nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi phải tốn một quãng thời gian, và điều đó quan trọng với sự tiến bộ của chúng tôi. Chiến tích nhỏ này có ý nghĩa lớn lao, giúp tôi tiếp tục vươn lên hơn nữa".
Trong khi đó, đội trưởng Jordan Henderson lại dành những lời tri ân ngược lại cho ông thầy cua mình. "Nếu không có ông ấy (Jurgen Klopp) thì điều này sẽ không xảy ra. Từ khi đến đây, ông ấy đã tạo ra một không khí trong phòng thay đồ rẩt khác. Tất cả đều lắng nghe huấn luyện viên của mình".
Cầu thủ người Anh cũng không quên chia sẻ niềm tự hào khi được khoác lên mình chiếc áo của Liverpool: "Tôi thật sự tự hào khi là một phần của đội bóng. Việc được làm đội trưởng của Liverpool thật sự rất đặc biệt đối với tôi".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận