- Đúng. Và tui bảo ông nên bớt bia, chuyển sang uống nước trái cây cho lành mạnh.
- Uống nước trái cây tươi thì đắt tiền quá, nhà mình làm sao chịu nổi. Mà mua trái cây loại rẻ tiền của ông hàng xóm thì... xin lỗi, trái cây để một tháng không hư thì ngán lắm.
- Vậy thì ông uống nước trái cây đóng hộp vậy.
- Hê hê, bà nó chưa kịp đọc báo phải không? Người ta vừa bắt một thằng cha bên xứ Đài chế ra một thứ hóa chất tên là DEHP thay cho dầu cọ, dùng để chế biến các loại thực phẩm đóng hộp, trong đó có nước trái cây đóng hộp. Chất này được xác định là gây ung thư. Và thằng cha ấy bảo rằng thị trường chính tiêu thụ chất này là Trung Quốc với nước mình đấy. Bà có muốn tui bị ung thư không?
- Ái chà, thế thì bây giờ nên tìm thứ gì cho ông uống bây giờ nhỉ...
- Tui nói bà nghe nhé, nước trái cây đóng hộp thì sợ DEHP, ngay sữa cũng có một thời ầm ĩ bởi melamine, đến cả nước tinh khiết cũng có hàng dỏm nữa là! Trong khi đó, có bao giờ bà nghe trong bia có chất gây ung thư không? Thôi, cho tui quay về bia đi nhé!
- Ừm, cũng được, nhưng mỗi ngày chỉ một ve thôi đấy!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận