20/10/2011 08:08 GMT+7

U-23 Việt Nam vào bảng rất nhẹ

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TT - Đội chủ nhà Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Singapore đã rơi vào bảng “tử thần”. Còn U-23 VN quá nhẹ nhàng khi chung bảng với Myanmar, Philippines, Lào, Brunei và Đông Timor.

TT - Đội chủ nhà Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Singapore đã rơi vào bảng “tử thần”. Còn U-23 VN quá nhẹ nhàng khi chung bảng với Myanmar, Philippines, Lào, Brunei và Đông Timor.

Do có thứ hạng cao ở SEA Games 25 nên Malaysia (HCV) và VN (HCB) được chia thành hai hạt giống ở hai bảng. Hai đội từng lọt vào bán kết SEA Games 25 là Lào (hạng tư) và Singapore (HCĐ) được bắt cặp và chia ra hai bảng. Trong khi đó các đội mạnh như Thái Lan, Indonesia, Philippines do bị loại sớm ở SEA Games lần trước nên phải nhập chung với các đội thuộc nhóm yếu nhất khu vực là Đông Timor, Campuchia, Brunei để bắt cặp rồi chia vào hai bảng. Lá thăm không may mắn đã đưa các đội mạnh rơi vào bảng A, trong khi bảng B dễ thở hơn rất nhiều.

Lá thăm đã đưa đội U-23 VN vào bảng nhẹ nhàng (bảng B) với Lào, Brunei, Đông Timor, Myanmar và Philippines. HLV đội tuyển VN Falko Goetz cho rằng kết quả bốc thăm khá thuận lợi cho bóng đá VN.

Ông Goetz nói: “Tôi không biết nhiều về các đối thủ khu vực Đông Nam Á, nhưng việc không gặp chủ nhà Indonesia sớm cũng là một điều thuận lợi. Muốn đoạt được HCV ở SEA Games 26 bắt buộc U-23 VN phải vượt qua mọi rào cản trên đường đi để đến trận chung kết”.

Trong khi đó, trợ lý HLV Nguyễn Văn Sỹ cho biết: “Ở góc nhìn chuyên môn của tôi, đây là lần đầu tiên ở SEA Games có sự bốc thăm lạ lùng như vậy khi một loạt đội mạnh, là ứng cử viên HCV rơi vào cùng một bảng đấu như Thái Lan, Malaysia (đương kim vô địch), Singapore (HCĐ SEA Games 25) và chủ nhà Indonesia.

Đúng là chúng ta khá dễ thở khi rơi vào bảng đấu khá nhẹ. Đông Timor cùng với Brunei không đáng ngại và sẽ là hai đội lót đường.

Ra khỏi sân nhà, Lào khó có thể gây bất ngờ và đột biến như việc giành vé vào bán kết SEA Games 25, dù họ vừa có sự quay lại hỗ trợ về chuyên môn của HLV Riedl - một người rất am hiểu bóng đá Đông Nam Á.

Myanmar thì chúng ta luôn vượt qua trong những kỳ SEA Games, Tiger Cup và Suzuki Cup từ năm 1995 tới nay. Do vậy khi đá với Myanmar, cầu thủ VN sẽ có tâm lý tự tin hơn. Philippines đúng là ẩn số thú vị. Ở SEA Games sắp tới, Philippines sẽ chơi với nhiều cầu thủ nhập tịch có trình độ và đẳng cấp cao nên đây chính là đối thủ đáng gờm. Không quá chủ quan nhưng tôi tin rằng U-23 VN sẽ có một suất vào bán kết”.

HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng U-23 VN rơi vào bảng quá thuận lợi nhưng cũng khuyên đội nhà không nên chủ quan: “Kết quả bốc thăm cho thấy chúng ta rộng cửa vào bán kết, nhưng bên cạnh đó là nỗi lo về chuyên môn. Theo nhận định của tôi, khi chơi ở vòng bảng và gặp đội yếu chúng ta dễ làm chủ trận đấu, có nhiều bàn thắng nên không nhìn ra được những khiếm khuyết của mình.

Vào vòng đấu loại trực tiếp (bán kết), khi đụng độ với đối thủ mạnh hay ngang tầm hoặc tính chất gay cấn, căng thẳng để giành quyền vào chung kết thì nhược điểm của U-23 VN sẽ bị phơi bày. Khi ấy không có thời gian cũng như điều kiện để khắc phục, điều chỉnh. Lo là lo chỗ đó và bất cứ nhà cầm quân nào cũng cùng nỗi lo như vậy”.

Cựu thủ quân đội tuyển VN Minh Phương đánh giá Myanmar và Philippines là những đối thủ số một của U-23 VN trong bảng: “Thay nhiều HLV dạo gần đây nhưng Myanmar vẫn chưa cho thấy họ là ứng cử viên chiếc HCV, nhưng Philippines đáng gờm hơn khi có nhiều cầu thủ nhập tịch”.

SĨ HUYÊN

Bảng A “tử thần”

Trong khi bảng B quá nhẹ với U-23 VN thì bảng A được giới chuyên môn gọi là “bảng tử thần” với các đội Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Singapore và Campuchia.

Sigit Nugroho - cây bút của nhật báo thể thao Bola (Indonesia) - đã nhận định: “Không thể tin bảng A lại có nhiều đội bóng nặng ký như vậy. Nếu như bảng B lộ diện ứng viên rõ ràng vào bán kết là U-23 VN, mọi chuyện ở bảng A có thể chỉ được giải quyết ở phút chót”.

Cựu danh thủ bóng đá Thái Lan Kiatisak nói: “Buồn và đầy âu lo chính là cảm giác của cá nhân tôi khi hay tin kết quả bốc thăm xếp Thái Lan vào bảng đấu quá nặng, và nói như giới HLV thì đúng là bảng đấu “tử thần” khi bốn đội Malaysia, Thái Lan, Singapore và Malaysia phải loại lẫn nhau để tìm ra hai vé vào bán kết.

Bóng đá là như vậy, có những điều bạn muốn mà không bao giờ toại nguyện. Từ năm 1993 đến nay, chưa khi nào Thái Lan rơi vào bảng đấu cực kỳ khó khăn như SEA Games lần này. Sai lầm của hai năm trước tại Lào khiến bóng đá Thái Lan gặp khó như ngày nay. Nhưng nếu muốn là chủ nhân của chiếc HCV, bạn phải chiến đấu và chiến thắng tất cả đối thủ. Tôi tin rằng Thái Lan sẽ làm được điều đó và hãy cùng chờ xem, biết đâu Thái Lan cùng VN sẽ gặp nhau ở chung kết”.

HLV Rachmad Darmawan lẫn tiền đạo đội U-23 Indonesia Yongky Aribowo cùng đưa ra quan điểm: “Giờ này chúng tôi không còn đầu óc để nghĩ đến đối thủ ở bán kết, mà phải tập trung trí lực nghĩ cách vượt qua vòng bảng”.

K.B. - M.H.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên