30/01/2011 06:07 GMT+7

Tuyển thủ và nghệ sĩ đá bóng từ thiện

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TT - Đêm 28-1 tại sân vận động Tây Ninh, hàng ngàn người hâm mộ đã dự khán chương trình ca nhạc - đá bóng “Chung một tấm lòng” giữa các tuyển thủ quốc gia và ca sĩ trẻ TP.HCM với đội bóng phong trào Kim Hoàn (được thành lập từ thập niên 1990 ở thị xã Tây Ninh).

TT - Đêm 28-1 tại sân vận động Tây Ninh, hàng ngàn người hâm mộ đã dự khán chương trình ca nhạc - đá bóng “Chung một tấm lòng” giữa các tuyển thủ quốc gia và ca sĩ trẻ TP.HCM với đội bóng phong trào Kim Hoàn (được thành lập từ thập niên 1990 ở thị xã Tây Ninh).

Gác chuyện lo toan cho gia đình ngày tết, nhiều tuyển thủ - ca sĩ đã đến vùng đất biên giới Tây Nam Tổ quốc, theo lời mời của người bạn thân là ca sĩ Trương Đan Huy, để đá bóng phục vụ người hâm mộ, lạc quyên giúp nạn nhân chất độc da cam, cựu chiến binh, trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh cơ nhỡ đón tết cổ truyền.

Chưa vơi nhọc nhằn sau chặng đường dài từ Cao Lãnh đến Tây Ninh, thủ thành Tấn Trường tâm sự: ”Gì chứ nghe nói đi đá bóng làm từ thiện là nhận lời ngay. Đây còn là dịp để các tuyển thủ có cơ hội gặp gỡ, hàn huyên tâm sự”. Khá kiệm lời nhưng hậu vệ Quang Thanh cùng Việt Cường cho rằng: ”Đời đá bóng chúng tôi nhận được sự cổ vũ lớn lao của khán giả, cho nên lúc nào mang được niềm vui đến cho mọi người, chúng tôi luôn sẵn lòng”.

Lần đầu tiên nhiều người dân ở Tây Ninh mới có dịp tận mắt chứng kiến những anh tài từng làm rạng danh bóng đá nước nhà với ngôi vô địch Đông Nam Á 2008 như Tài Em, Minh Phương, Vũ Phong, Quang Thanh, Việt Cường, hay những nhà vô địch Merdeka 2008: Tấn Trường, Anh Đức, Văn Khải, cùng các cựu tuyển thủ Hữu Thắng, Phùng Công Minh chơi bóng bên cạnh các ca sĩ: Lý Hải, Akira Phan, Hàn Thái Tú, Vân Quang Long, Trịnh Tuấn Vỹ, Vũ Duy, Chế Thanh, Chế Thiện, Lâm Vũ. Pháo tay vang dội khắp khán đài mỗi khi tuyển thủ hay ca sĩ chạm bóng.

Không chỉ hát ngọt ngào, các ngôi sao sân khấu chơi bóng cũng khá tốt, nổi nhất trong số này là trung vệ Akira Phan cùng tiền vệ biên Vân Quang Long. Nói về chương trình từ thiện này, Trương Đan Huy bộc bạch: ”Tây Ninh quê tôi còn nghèo lắm. Vì vậy, tôi tổ chức chương trình này mong sớt chia đôi chút khó khăn, mang lại chút tình cảm ấm áp cho mọi người dịp xuân về...”.

Tiền lạc quyên không nhiều (hơn 40 triệu đồng) nhưng tấm lòng của những người tham dự thật đáng quý.

SĨ HUYÊN

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên