![]() |
Khi thì ông nói thiếu kiến thức, thiếu quan sát, không tinh tường. Lúc khác ông lại bảo không theo kịp thời đại. Và lần này, cô con gái út ông lại dẫn về một chàng ra mắt, chàng này không đẹp trai lắm, dáng vẻ bên ngoài khá phong trần. Sau vài ngụm nước xã giao, ông vào đề với con rể tương lai luôn:
- Theo cậu, trên đời này những thứ gì quý nhất?
Chàng trai từ tốn đáp:
- Dạ thưa bác, theo con có bốn thứ quý nhất tạm gọi là... “tứ quý”.
- Cậu có chắc không?
- Dạ, chắc chắn!
- Có ý nghĩa không?
- Rất có ý nghĩa! Tứ quý quyết định sự sống còn hàng ngày của chúng ta...
- Hấp dẫn đấy! Cậu nói ra được “tứ quý” ấy, nếu thật sự hợp lý, ta gả con gái vàng ngọc của ta cho cậu.
- Dạ, “tứ quý” ấy là... Điện, Nước, Xăng, Thuốc!
Sau một vài giây trầm ngâm, ông như “ngộ” ra và bất ngờ vỗ đùi cái đét, nói lớn rất sảng khoái:
- Giỏi lắm! Giỏi lắm! Xứng đáng là con rể của ta!
TRẦN THÀNH NGHĨA (Trà Vinh)
Tuổi Trẻ Cười số 503 ra ngày 15/7/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận