Tối 28-6-2009, khi chở bạn gái đi uống cà phê tại khu vực công viên nước Củ Chi, Đông đã nẹt pô xe khiến Vũ tức giận gây gổ với Đông. Bị Đông rút dao dọa đâm, Vũ bỏ chạy rồi rủ nhóm một bạn đi tìm Đông để trả thù. Nhóm của Vũ đuổi theo một đoạn thì gặp Đông (lúc này chạy xe một mình) và ép xe Đông té ngã.
Bị đuổi đánh, Đông đã rút dao đâm một người trong nhóm của Vũ trọng thương và đâm chết anh Nguyễn Thành Luân là người đi đường vô tình chạy ngang lúc đó do nghĩ anh Luân là bạn của Vũ. Sau khi gây án, Đông bỏ trốn lên Bình Dương ở.
Ngày 2-9-2009, Đông về bến xe miền Đông, đón xe ôm yêu cầu chở về Hóc Môn. Trên đường đi, chị Phan Thị Hoa (chạy xe ôm) nói chuyện với Đông. Nghi ngờ chị Hoa nhận ra mình là hung thủ giết người sẽ báo công an nên Đông đã lừa chị Hoa chạy đến đoạn đường vắng rồi dùng dao đâm chết chị Hoa, cướp xe gắn máy của chị.
Hai tháng sau, Đông tiếp tục gây ra một vụ cướp nên đã bị Công an Bình Dương bắt giữ, làm sáng tỏ hai vụ giết người mà Đông đã thực hiện.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận