31/01/2014 08:00 GMT+7

Từ của năm

TỒ VĂN TÉO
TỒ VĂN TÉO

TTC - Tố: Ông Tèo, có trò này hay, tui rủ ông chơi: bình chọn từ của năm.

xhDDgTfk.jpgPhóng to

Tèo: Cái này tụi Tây nó làm lâu rồi. Từ của năm 2013 là selfie - hành động tự chụp ảnh mình bằng điện thoại di động.

Tố: Vụ tự sướng này tui biết. Trò tui đề nghị có khác. Đó là nhìn ở góc độ châm chích tí, những từ mà mới nghe là thiên hạ xám hồn. Tui thí dụ, bắt đầu từ A trước hén. Anh hùng khai man. Ai đời lại đi khai man thành tích để được nhận danh hiệu anh hùng.

Tèo: À há, hiểu rồi. Vậy B thì có từ Bảng tương tác. Trường trường sắm bảng tương tác làm phụ huynh sấp nhỏ tốn thêm một mớ tiền trường.

Tố: Đỉnh. Năm qua triều cường lại lập đỉnh mới. Một kỷ lục đầy ngậm ngùi. Hoặc Đ cũng có thể nhắc đến Đàm Vĩnh Hưng quá lắm trò khó coi.

Tố: F thì tui chỉ mới nghĩ ra từ Facebook. Nhưng coi bộ từ này không mới.

Tèo: Vậy cứ gác lại đó. G thì năm nào cũng ồn ào chuyện Giá, nóng hổi là chuyện giá gas tăng quá hớp.

Tố: Nghe cũng tạm. Nhưng cái từ nóng hơn coi bộ là Giải phẫu thẩm mỹ, gợi nhắc vụ việc đau lòng: bác sĩ ném xác bệnh nhân. Bi kịch là qua vụ việc mới biết nhiều nơi quảng cáo rầm trời chuyện làm đẹp nhưng hoàn toàn hổng có… an toàn.

Tèo: H thì là Huyền Chip. Vụ này ồn ào quá trời.

Tố: Không, phải là từ Hào Dương mới ghê. Công ty này 10 lần bị bắt quả tang xả trực tiếp chất thải chưa qua xử lý ra môi trường. Đó là mới đếm số lần bị bắt quả tang nha.

Tèo: Haizzz! Sực nhớ thêm vụ Hạt đậu giống. Chuyện ở thôn 10 xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, người ta đã phát cho mỗi bé một hạt đậu nói đó là... vitamin A ngoại.

Tố: I. Ông có từ gì cho chữ I chưa. Hay là tạm nói đến IQ. Chắc chỉ số IQ của nhiều ông cán bộ cao chót vót nên ra nhiều văn bản ở trên trời.

Tèo: Còn chữ K năm 2013 theo tui chính là K+, với vụ bản quyền bóng đá ngoại hạng Anh. Nhắc vụ này chắc mấy đơn vị truyền hình nghiến răng trèo trẹo.

Tố: L thì còn từ nào đau bằng từ Lũ. Năm nay bà con ta bị mấy công trình thủy điện xả nước cho chạy lũ mệt nghỉ.

Tèo: Một phần trăm.

Tố: Sao lại một phần trăm. Quá trời công trình thủy điện chứ sao lại...

Tèo: Chữ M ông ơi. Một phần trăm là con số công chức yếu kém mà ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu ra. Con số này thì chính chủ tịch nước cũng không tin.

Tố: P thì có Phạt. Với tùm lum chuyện xoay quanh chữ phạt nhé. Xử phạt xe không chính chủ nè. À, tui nghĩ K cũng có thể là từ Không chính chủ cũng đình đám năm qua. Phạt có thêm mấy vụ phạt như gãi ngứa mấy cô lộ hàng. À, nhắc lộ hàng nghĩ ra từ Phản cảm. Năm qua cũng quá trời vụ phản cảm.

Tèo: Quinvaxem. Hic, nhắc tới mà đau lòng. Sao người ta vẫn nói an toàn nhưng lại thấy vẫn còn quá lắm rủi ro.

Tố: S nhắc chuyện Sáu trăm bánh heroin leo lên máy bay qua tận Đài Loan mới bị phát hiện. Không hiểu soi kiểu gì. Nhưng có lẽ là Scandal, hoặc Showbiz, hai từ này mà đi kẹp với nhau thì không trật chỗ nào nữa. S còn là Sao chép nữa. Đã nói tới showbiz, tới scandal mà không nói truyền thông thì không xong. Truyền thông bây giờ vấn nạn là sao chép các kiểu, nên đọc báo nào cũng như báo nào.

Tèo: Thiệt chán. Giờ không lẽ tui nối tiếp chữ T là từ Tham nhũng. Dân mình ngày càng bức xúc chuyện này. Tui không tin là chỉ có một bộ phận không nhỏ tham nhũng đâu…

Tèo: Thôi, suỵt, nhỏ nhỏ cái mồm. Nói chuyện khác cho lạc quan. U thì có từ U19 với rất rất nhiều hy vọng những chàng trai này sẽ làm nên chuyện cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Tèo: V thì gì ta? Vệ sinh, Vệ sĩ hay là Vô địch... ?

Tố: VFF đó. Năm qua xì ra chuyện VFF với chuyện 100 tỉ đồng để đầu tư vào trung tâm tập huấn đội lốt trung tâm đào tạo trẻ.

Tèo: Nói chuyện tỉ thì gợi ý cho tui từ WC cho chữ W. Ôi, những nhà vệ sinh tính bằng bạc tỉ… thiệt là kinh khủng khiếp.

Tố: Giờ qua chữ Y, mới bật ra chữ Y là lưỡi tui đã muốn thòi thêm chữ tế. Hic, hàng loạt vụ việc đau lòng. Này ông, trò này chơi để cười mà sao càng chơi càng muốn khóc nha. Chắc ngưng chơi cho nhẹ lòng.

Tố: Đúng là nên ngừng cuộc chơi ở đây. Chứ càng chơi, càng thấy quá trời chuyện muốn lên tăng-xông. Có mệnh hệ gì không chừng nhập viện, mà nhập viện lại thấy cái chuyện bảo hiểm y tế chình ình, hic!...

Tèo: Vậy chắc từ của năm là từ Hic! quá ông. Mong năm sau, sẽ là từ khác, hỉ chẳng hạn, cho nó vui đời.

pZKvYOo7.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 492 ra ngày 15/1/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TỒ VĂN TÉO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên