<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Phóng to |
Ngày nọ, binh tôm tướng cá dẫn một người đàn ông trên trần gian bị chúng bắt được khi định đột nhập vào kho báu của Thủy Tinh. Đang bực mình, Thủy Tinh ra lệnh chém ngay. Người này vội quỳ lạy và khóc lóc, nan nỉ:
- Dạ... dạ... Thần mới lỡ lần đầu xin ngài tha mạng vì còn phải nuôi mẹ già, vợ đau, con yếu. Nếu ngài tha, thần sẽ chỉ cho ngài thắng Sơn Tinh.
Nghe vậy, Thủy Tinh liền kêu lính mở trói người nọ và bảo:
- Nhà ngươi nói đi. Nếu thành công ta sẽ trọng thưởng, ngược lại ra sao ngươi biết rồi đó.
- Dạ, thần hiểu. Trước đây ngài cứ dâng nước tràn lan nên không thể thắng được Sơn Tinh đâu! Bây giờ ngài chỉ cần dâng nước ở những nơi trọng điểm quan trọng. Người dân chỉ biết kêu trời hoặc đổ lỗi cho khách quan chứ không ai trách ngài.
- Nghĩa là...
- Ngài chỉ cần cho mưa xuống rồi dâng nước ở những đập thủy điện, buộc họ phải xả lũ. Cây rừng bị đốn hết rồi, đồi trọc hết trơn. Sơn Tinh còn chạy không kịp huống chi dân chúng. Nhưng cái này mới hay đây: Ở thành thị nền đường sau khi lô-cốt rút đi chỗ chắc, chỗ sơ sài. Ngài chỉ cần tăng cường thủy triều kết hợp cùng binh tôm tướng cá kiên trì “khoan cắt bê-tông” từ bên dưới lên phía trên nền đường chắc chắn sẽ xuất hiện những cái hố lớn giữa đường, nước từ đó cứ dâng lên. Nhiều con đường như vậy, Sơn Tinh trở tay sao kịp.
Thủy Tinh vỗ đùi cái độp và làm đúng theo lời của “quân sư”. Từ đó trở đi, nhiều con đường của vương quốc nọ cứ vài ngày xuất hiện những cái hố to, lâu lâu có người bị lọt xuống chết nên dân gian gọi là hố tử thần. Dân chúng đỗ lỗi do nhà thầu làm ẩu chứ nào ngờ tác giả là Thủy Tinh. Còn vị “quân sư” kia nghe đâu đưa mẹ già, vợ con xuống sống cùng Thủy Tinh chứ không dám trở về quê nhà.
HỮU ANH (Tiền Giang)
Tuổi Trẻ Cười số 436 (15-09-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận