"Trưởng thôn" lần đầu làm phim

 NGA LINH thực hiện
 NGA LINH thực hiện

TT - Diễn viên Quốc Tuấn, anh trưởng thôn được khán giả yêu thích trong bộ phim Người thổi tù và hàng tổng, tốt nghiệp khoa đạo diễn Trường ĐH Sân khấu điện ảnh Hà Nội từ năm 2004. Làm phó đạo diễn cho nhiều đồng nghiệp có tên tuổi nhưng anh chưa từng làm “chính” kể từ ngày tốt nghiệp.

Có những khoảng thời gian chìm lỉm trong nghề, mọi người đều biết anh đưa con trai đi khắp nơi chữa chạy căn bệnh hiểm nghèo.

Tm8vvbXF.jpgPhóng to
Đạo diễn - diễn viên Quốc Tuấn và Mai Chi (vai Hằng, bìa phải) ra mắt khán giảẢnh: Thoong

Đằng đẵng nhiều năm, cuối cùng Quốc Tuấn cũng hồ hởi thông báo: “Giờ con khỏe rồi, tôi có thể một mạch làm phim. Tất nhiên là rất hồi hộp nhưng phải tin là mình làm được...”.

* Đồng nghiệp nói phim đầu tay của Quốc Tuấn riêng khâu kịch bản đã nhiều lận đận?

- Vâng, mặc dù tuổi đời, tuổi nghề đã dài nhưng về tư cách đạo diễn tôi vẫn là một gương mặt... trẻ. Một đạo diễn trẻ thường khó được tin tưởng giao một kịch bản hay, hiểu điều đó nên tôi biết mình phải tự lo về kịch bản. Tôi từng nuôi ý tưởng về nhân vật “vua cầu” cho bộ phim tốt nghiệp, nhưng vì lo cuộc sống riêng tôi lại thôi. Khi nào tình hình sức khỏe con tương đối ổn là triển khai tiếp. Cháu mổ thành công, tôi viết một mạch 10 tập đầu phim.

Ban đầu nhóm kịch bản gồm bốn người, cuối cùng còn lại Quỳnh Trang. Vì bộ phim, cô ấy thâm nhập tìm hiểu về môn cầu chinh, về khẩu ngữ cá độ, điều tra xét hỏi... Hai anh em cặm cụi ngồi viết chung. Được một thời gian kiểm tra lại thấy mình bị vội, chúng tôi ngồi viết lại. Bộ phim đầu tay nên đòi hỏi phải có một kịch bản hay chứ không cần “tốc độ”. Tôi kỳ vọng bộ phim hấp dẫn được như kịch bản.

* Trong quá trình chọn diễn viên, yêu cầu đầu tiên là phải có thể hình đẹp (cao 1,65m trở lên)?

- Đây là một bộ phim tâm lý thể thao, mang nhiều tính chất nghe nhìn, các vận động viên thật không thể đóng phim được, thời gian không có, chiều cao và khả năng diễn xuất không đạt được như phim yêu cầu... Sau khi tìm được dàn diễn viên đẹp như ý, các diễn viên Trái tim kiêu hãnh phải đi tập ba tháng, nắm chuẩn xác các động tác cơ bản. Có một huấn luyện viên và một vận động viên trẻ môn cầu chinh hỗ trợ chúng tôi.

Chọn các em có hình thể tốt, chúng tôi cũng lựa diễn viên có cá tính gần nhất với nhân vật, chỉ cần làm sao bộc lộ tốt nhất cảm xúc của chính mình và thêm một chút kỹ thuật diễn xuất là diễn ngọt hơn.

* Tại sao anh chọn đá cầu là môn thể thao trong phim?

- Tôi có một nhóm bạn chơi cầu chinh, ngồi bên cạnh tôi họ rất giản dị, lên đấu trường họ là nhà vô địch thế giới. Hóa ra đây là môn thể thao đem lại rất nhiều vinh quang cho VN. Một môn nhẹ nhàng so với bóng đá, bóng bầu dục hay quần vợt, mà lại nổi tiếng cả châu Âu như Bỉ, Pháp, Đức, Hà Lan, Đan Mạch...Trong đời thường, cầu chinh rất gần với người VN, từ trường học đến công viên đều thấy có người đá cầu. Trong phim, đây là một bộ môn rất được dư luận chú ý, các trận đấu thu hút hàng nghìn khán giả.

Trái tim kiêu hãnh (đạo diễn: Quốc Tuấn, kịch bản: Quốc Tuấn - Quỳnh Trang, âm nhạc: Hồ Hoài Anh...) cũng được đoàn phim “kiêu hãnh” giới thiệu là bộ phim truyền hình tâm lý thể thao đầu tiên sử dụng nhiều kỹ xảo điện ảnh. Câu chuyện xung quanh Hằng (Mai Chi đóng), một nữ tuyển thủ đội tuyển quốc gia môn cầu chinh, người đã sáng tạo những cú đá cầu khuất phục mọi đối thủ để giành ngôi vị số một thế giới. Bộ phim còn đề cập những hiện tượng thiếu lành mạnh của thể thao: cá độ, tiểu xảo trong thi đấu... Phim do Hãng Phim truyện VN và Housing Group phối hợp sản xuất, dự kiến phát sóng năm 2011.

 NGA LINH thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất