Cô ấy từng có một người đàn ông trong quá khứ và đã có một đứa con, lúc đầu em cũng cảm thấy rất ngại nhưng không biết có phải là do sức mạnh của tình yêu hay không, em dần dần yêu cô ấy (cô ấy tấn công em trước), và có cảm giác không thể nào sống thiếu cô ấy được.
Nhưng thời gian gần đây em thấy thái độ của cô ấy có khác so với lúc trước, em nghĩ chắc là cô ấy hết yêu em rồi, nhưng còn em thì không sao quên được... (T.Đ)
- Trả lời tư vấn của tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn:
Thư của bạn thật ngắn ngủi nhưng cho thấy bạn rất trân trọng tình cảm bạn đang có. Hơi tiếc là bạn không cho biết bạn bao nhiêu tuổi và mối quan hệ của hai bạn ra sao nên thật sự thông tin quá ít để sẻ chia. Tuy vậy, bạn hãy tin chắc một điều rằng nếu ta có thái độ trân trọng tình yêu, chắc chắn tình yêu sẽ không dễ dàng vụt mất.
Điều làm cho tôi quan tâm là vì sao người ấy tấn công bạn nhưng rồi người ấy lại đổi khác? Điều đổi khác như bạn nói ở đây là gì? Biểu hiện của nó ra sao? Sao bạn có cảm giác là người ấy hết yêu bạn mà bạn không tìm hiểu nguyên nhân? Phải chăng người ấy có tình cảm mới, phải chăng bạn và người ấy không hợp nhau? Phải chăng bạn và người ấy có những chênh lệch quá lớn xuất phát từ chênh lệch về tuổi tác...
Ngay cả những lý do khác như người ấy từng có chồng, có con... cũng là những áp lực rất lớn bạn ạ! Khi mới bắt đầu yêu, mỗi người đều chưa thật sự suy nghĩ kỹ về những vấn đề liên quan, nhưng khi yêu chân thành thì mọi thứ lại khác đi, bạn ạ!
Một trong những yếu tố khá quan trọng là vì sao chị ấy không muốn công khai chuyện đang có tình cảm với bạn? Đây là một câu hỏi khá lớn cũng ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn với người ấy. Có thể lo lắng, có thể chưa an tâm về bạn, có thể những mặc cảm... nhưng cũng có thể người ấy có suy nghĩ rằng đây chỉ là mối quan hệ... tạm bợ. Trong khi bạn thì yêu hết mình, trân trọng tình cảm đang có, nỗ lực cho tương lai thì người ấy thiếu sự quyết tâm, thiếu cả khả năng vượt qua áp lực thì có cố gắng chưa chắc mọi thứ sẽ hiệu quả bạn ạ!
Không ai muốn quên người mình yêu, càng không ai muốn mất đi tình cảm của mình nhưng sự thật vẫn là sự thật. Hãy nghĩ rằng mình hết lòng với thực tế nhưng sự thật như thế nào đi nữa, mình cũng vững tin và như vậy bạn sẽ cảm thấy thoải mái và nhẹ lòng.
Bạn có nghĩ nên cần một cuộc nói chuyện thẳng thắn để tháo gỡ thực tế? Bạn có cho rằng cần lắng nghe những cảm xúc hoặc tìm hiểu những khó khăn người ấy đang gặp? Nếu cảm thấy nên, hãy làm ngay bạn nhé!
TS HUỲNH VĂN SƠN
Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu, dạy con cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn Để chính xác về nội dung cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode). Trả lời chung cho các bạn đọc, vì email gửi đến chuyên mục rất nhiều nên chúng tôi không thể trả lời cụ thể riêng cho từng trường hợp. Do vậy, nếu những câu hỏi nào thực sự cần được tư vấn riêng, chúng tôi sẽ chọn lọc và trả lời. Rất mong bạn đọc thông cảm và vẫn gắn bó theo dõi chuyên mục Tình yêu Lối sống. B.D. thực hiện |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận