Trong khi sức khỏe ông Mandela nguy kịch, gia đình đưa nhau ra tòa

HÀ AN
HÀ AN

TT - Tòa án Nam Phi hôm 2-7 ra lệnh buộc cháu nội đích tôn của cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela phải đưa mộ của ba người con ông Mandela (với người vợ đầu) quay về làng Qunu, nơi họ từng được chôn cất.

BOvTTW2w.jpgPhóng to
Cháu đích tôn Mandla Mandela - Ảnh: Reuters

Trong khi tình trạng sức khỏe của ông Mandela đang bên bờ vực giữa sự sống và cái chết thì các thành viên trong gia đình lại bùng nổ mâu thuẫn gay gắt. Hãng tin AFP cho biết vụ việc chuyển sang giai đoạn leo thang căng thẳng khi cháu đích tôn Mandla Mandela đã tự ý dời mộ từ làng Qunu sang làng Mvezo vào năm 2011 mà không hỏi ý kiến mọi người.

Vào ngày 28-6, 16 thành viên trong gia đình đã nộp đơn kiện Mandla vì những bất đồng không thể hòa giải. Dù tòa đã có lệnh yêu cầu chuyển mộ lại Qunu trước buổi tối 3-7 (giờ địa phương), nhưng dường như phía Mandla vẫn chưa có động thái gì. Luật sư của Mandla cho biết sẽ kháng cáo.

Lý do là vì Mandla muốn “kích thích sự phát triển của làng Mvezo”, khu vực mà đến giờ vẫn chưa “tận dụng” được vị thế của ông Mandela để thoát khỏi cái nghèo. Một số nguồn tin cho biết nếu như cựu tổng thống Nam Phi được chôn cất ở Mvezo thì nơi này có thể là một điểm hành hương thu hút rất nhiều người.

Trước khi lâm bệnh nặng, ông Nelson Mandela từng mong muốn được chôn cất ở làng Qunu, chung với mộ của ba người con và dòng họ Mandela, chứ không phải ở làng Mvezo - nơi ông được sinh ra, dù hai ngôi làng chỉ cách nhau khoảng 30km.

HÀ AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nam Phi Nelson Mandela

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất