"Trẻ người" và "non dạ"

HƯƠNG TRẦM (Nguyễn Trãi, Q.5, TP.HCM)
HƯƠNG TRẦM (Nguyễn Trãi, Q.5, TP.HCM)

TT - Sáng 27-5, đọc trang thể thao báo Tuổi Trẻ có đăng hai bản tin ngắn nhưng đọng lại rất nhiều trong tôi về cách hành xử của hai cầu thủ.

Tin thứ nhất là việc đội trưởng đội TP.HCM Ngũ Chí Thắng bị treo giò hai trận vì hành vi chĩa “ngón tay thối” về phía khán giả khi bị thay ra ở cuối trận đấu với Ximăng Hải Phòng ngày 9-5.

Tin thứ hai là việc cầu thủ Nguyễn Thái Dương ủng hộ trang phục sinh hoạt, sữa để bồi dưỡng và trích 2/3 tiền lương tháng để ủng hộ các cầu thủ nhí của Gia Lai tham dự Giải bóng đá trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt VN mở rộng 2009.

Trong bối cảnh đội TP.HCM đang mất dần đi khán giả, là đội trưởng Thắng càng phải biết trân trọng sự ủng hộ của những khán giả còn lại. Đằng này, anh lại phản ứng một cách thiếu ý thức và vô tình đẩy khán giả ra xa hơn với chính anh lẫn đội TP.HCM.

Trong khi đó, dù đang tập trung cùng đội tuyển VN nhưng khi hay tin hai đội nhi đồng và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của tỉnh nhà sắp lên đường thi đấu, Thái Dương đã ủng hộ trang phục, tiền tiêu vặt... cho các cầu thủ nhí trong những ngày tham dự giải. Khoản tiền ủng hộ của Thái Dương không quá lớn so với lương, thưởng của một cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng điều lớn hơn cả chính là tấm lòng của anh với lớp đàn em sẽ là đồng nghiệp trong tương lai.

Khác nhau về cách hành xử nhưng Thái Dương “trẻ người” chứ không “non dạ” như đàn anh Ngũ Chí Thắng.

HƯƠNG TRẦM (Nguyễn Trãi, Q.5, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất