![]() |
Sau nhiều lần bình xét, nhà trường lập danh sách 100 học trò đúng diện nghèo. Ông chủ tịch xã chỉ đạo ban hậu cần làm 20 mâm ngồi 10, vì số thầy cô giáo cùng khách mời là cán bộ địa phương cũng xấp xỉ ngần ấy người nữa và phân thành hai loại cỗ, cỗ khách 20.000đ/suất, cỗ trẻ em 6.000đ/suất.
Ông trưởng ban hậu cần trợn mắt ngạc nhiên:
- 6 ngàn... trừ cơm gạo, rau ra thì chỉ còn nước... mua thịt mỡ về luộc chứ sao thành cỗ...?
- Thế lại càng tốt! Mỡ ăn mau ngán, tụi nó lấy phần về thắng mỡ nước xào rau cho cả nhà mỗi người được miếng.
- Nghe nói quyên góp cũng khá lắm sao lại...?
- Trẻ con ăn chi nhiều... thêm tội bụng.
Rồi đến nửa bữa tiệc hôm đó, ông chủ tịch kéo ông trưởng ban hậu cần lên chỉ các bàn ăn trẻ con, và cười bảo:
- Ở địa phương này tôi biết trẻ con nhà nghèo chỉ thích ăn thịt mỡ thôi chứ thịt nạc chúng không ưa, vì ăn lâu ngán. Đấy, nó còn cho cơm vào trộn sạch sẽ, dĩa không còn lấy cái váng chứ làm gì còn mỡ miếng mà lấy phần!
Tuổi Trẻ Cười số 318 (ra ngày 15-10-2006) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận