* M.U thắng Queens Park Rangers 2-0
Phóng to |
| Một tình huống hỏng ăn của Arsenal trong hiệp 1 - Ảnh: Getty |
Một trận cầu tẻ nhạt, không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ. Ở trận này, cả Arsenal và Man City đều muốn thắng để tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình nhưng chỉ có Arsenal thể hiện quyết thật sự thông qua thế trận tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài.
Xét về thực lực, Man City không hề thua kém Arsenal. Nhưng ở trận đấu buộc phải thắng để tiếp tục bám đuổi M.U, Man City lại chơi quá thận trọng và hậu quả là họ đánh mất luôn thế trận vào tay đội chủ nhà.
Trong suốt trận đấu, Man City chỉ tạo được đúng hai cơ hội nhưng cả Aguero và Balotelli đều không tận dụng được. Aguero (phút 53) đánh đầu hơi nhẹ sau quả treo bóng của Nasri nên không hạ được thủ thành Szczesny, còn Balotelli (phút 68) lại móc hụt bóng từ cự li 5m sau đường chuyền bằng đầu rất đẹp của trung vệ Kompany.
Arsenal cũng chẳng tạo được nhiều pha bóng nguy hiểm hơn Man City nhưng những cơ hội của họ rõ ràng hơn hẳn so với đối thủ.
Phóng to |
| Niềm vui của Arteta sau khi ghi bàn vào lưới Man City - Ảnh: Getty |
Cơ hội đầu tiên của đội chủ nhà diễn ra ở phút 17 với pha đánh đầu nối của Van Persie trong một tình huống đá phạt góc. Nhưng may mắn đã đứng về phía đội khách khi pha dứt điểm cận thành của chân sút người Hà Lan lại bật trúng lưng đồng đội Vermaelen (cũng nhảy lên tranh bóng) rồi bật tiếp vào xa ngang khung thành.
Phút 62, Arsenal lại có cơ hội vượt sau pha lên bóng bên cánh phải. Nhưng một lần nữa may mắn đã không đứng về phía họ khi cú đánh đầu hiểm hóc của Van Persie từ quả treo bóng của Song lại tìm đúng cột dọc khung thành khi thủ môn Hart đã hoàn toàn đứng nhìn.
Mười bốn phút sau, Arsenal lại có thêm một cơ hội nữa nhưng họ vẫn không thể xuyên thủng được mành lưới Man City dù tung ra đến ba cú dứt điểm.
Xuất phát từ pha lên bóng bên cánh phải, Song thoát xuống thực hiện đường căng ngang cho Walcott dứt điểm. Bóng trúng tay thủ thành Hart bật vào cột dọc dội ra. Vermaelen băng vào thực hiện pha đá bồi nhưng lại dứt điểm không thành công. Bóng tìm đến vị trí của Benayoun, tiền vệ thực hiện thêm một pha đá bồi nữa, bóng khẽ chạm chân hậu vệ Man City rồi từ từ lăn ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của tất cả các CĐV có mặt trên sân.
Phóng to |
| Man City khép lại trận thua Arsenal bằng chiếc thẻ đỏ của Balotelli - Ảnh: Getty |
Dù không thật sự gặp may nhưng với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Arsenal cuối cùng cũng đã xuyên thủng được mành lưới của đội khách. Phút 87, xuất phát từ pha khống chế bóng bất cẩn của Pizarro, Arteta cướp được đẩy bóng hai nhịp rồi tung cú đại bác hiểm hóc hạ gục thủ thành Joe Hart, khai thông thế bế tắc cho Arsenal.
Bị thủng lưới, Man City dồn toàn lực lên tấn công tìm bàn gỡ nhưng hi vọng của họ đã nhanh chóng bị dập tắt khi tiền đạo Balotelli bị truất quyền thi đấu (thẻ vàng thứ 2) sau một pha vào bóng thô bạo với Sagna (phút 89).
Phóng to |
| Nỗi thất vọng của các cầu thủ Man City sau trận thua Arsenal - Ảnh: Getty |
Không thắng trận thứ ba liên tiếp (hòa 2, thua 1), hi vọng giành ngôi vô địch cũng dần tuột xa khỏi tầm tay của thầy trò HLV Mancini khi họ bị kình địch M.U bỏ xa đến 8 điểm. Nếu không giành được ngôi vô địch, HLV Mancini sẽ khó lòng giữ được chiếc ghế của mình ở mùa giải tới.
Còn với Arsenal, với ba điểm giành được ở trận này, Arsenal đã qua mặt Tottenham để trở lại vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp với 61 điểm, hơn Tottenham hai điểm và hơn đội xếp thứ năm Chelsea năm điểm.
* Ở trận đấu trước đó, M.U đã củng cố vững chắc ngôi đầu bảng bằng chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước đàn em Queens Park Rangers.
Phóng to |
| Niềm vui của Rooney sau khi mở tỉ số cho M.U - Ảnh: Getty |
Tiền đạo Rooney mở tỉ số cho M.U ở phút 15 với một pha dứt điểm chính xác trên chấm 11m sau tình huống Derry kéo ngã Young trong vòng cấm. Và lão tướng Scholes là người ấn định chiến thắng 2-0 cho M.U với một pha nã đại bác không thể cản phá từ cự li hơn 25m.
Với chiến thắng này và cùng với việc Man City gục ngã trước Arsenal, M.U đã nới rộng cách biệt với đối thủ (Man City) lên thành 8 điểm, qua đó tiến gần hơn đến chức vô địch mùa bóng 2011-2012.





Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận