20/01/2008 11:00 GMT+7

Trái tim Kutin

TRẦN ANH
TRẦN ANH

TTCT - 67 tuổi, Helmut Kutin luôn có phong độ đĩnh đạc nhưng không thiếu sự hài hước. Mỗi lần đến Việt Nam, ông như được trở về nhà. Trẻ mồ côi ở các làng SOS thường trìu mến gọi ông là “Ông Kutin”.

m10GSVlD.jpgPhóng to

Chủ tịch Làng trẻ em SOS quốc tế Helmut Kutin phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển Làng trẻ em SOS Việt Nam

TTCT - 67 tuổi, Helmut Kutin luôn có phong độ đĩnh đạc nhưng không thiếu sự hài hước. Mỗi lần đến Việt Nam, ông như được trở về nhà. Trẻ mồ côi ở các làng SOS thường trìu mến gọi ông là “Ông Kutin”.

Là một trẻ mồ côi sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Helmut Kutin hiểu thấm thía hơn ai hết sự không thể thiếu một mái ấm gia đình. Sinh năm 1941 tại Bolzano (Ý), mới 8 tuổi, bé Kutin đã được đón vào làng trẻ em SOS đầu tiên của thế giới được xây dựng ở Áo.

Khi đã trưởng thành, Kutin tự nguyện sống độc thân để gắn bó cả đời mình với đám trẻ mồ côi trên trái đất. Năm 1967, Kutin đến Việt Nam để trông coi việc xây dựng Làng trẻ em SOS Gò Vấp. “Tôi làm một ông bố chăm sóc các trẻ ở Làng Gò Vấp. Trẻ em Việt Nam rất quí tôi, nên tôi không thể khước từ tình cảm ấy” - ông nói. Trong bảy năm (1968-1975) giữ chức giám đốc, Helmut Kutin đã xây dựng làng này thành mái ấm cho gần 400 trẻ mồ côi.

Trở lại Việt Nam mới đây, ông đã có mặt ở Hà Nội. Hài hước, thân tình vẫn là nét đặc sắc mà bất cứ ai khi tiếp xúc đều nhận ra ngay ở Kutin. Với vốn tiếng Việt phát âm “lơ lớ” giọng Nam bộ, ông đến thăm, động viên các cháu nhỏ ở Làng trẻ em SOS Mai Dịch bằng câu nói chân tình: “Chúc các cháu chăm ngoan, học giỏi, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ!”.

Khi được hỏi “Việt Nam đã có vị trí như thế nào trong trái tim ông?”, Kutin nói: “Mỗi lần đến Việt Nam, tôi như được trở về nhà. Tuy nhiên, là người mang quốc tịch Áo, tôi không thể thay đổi quốc tịch, cũng như không thể thay đổi cái mũi lõ của tôi! Là chủ tịch Hiệp hội quốc tế các Làng trẻ em SOS gồm 135 nước thành viên, tôi không thể dành tất cả sự quan tâm của mình chỉ cho riêng Việt Nam! Tôi phải cố gắng điều chỉnh các quyết định sao cho công bằng. Mặc dù vậy, trong trái tim tôi, trẻ em Việt Nam luôn xuất hiện, đất nước các bạn luôn có một vị trí đặc biệt”.

TRẦN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên