20/10/2011 09:05 GMT+7

Trại gà của chàng sinh viên ngữ văn

NGUYỄN ĐĂNG VINH(ĐH Sư phạm Huế)
NGUYỄN ĐĂNG VINH(ĐH Sư phạm Huế)

AT - Đang là sinh viên năm thứ tư khoa ngữ văn Trường đại học Sư phạm Huế, chàng sinh viên Trần Minh Tây đã trở thành ông chủ trại gà gần 200 con. Minh Tây giờ là tâm điểm chú ý của nhiều bạn trong lớp cũng như nhiều sinh viên có mong muốn được kiếm thêm thu nhập.

zlef2AUv.jpgPhóng to
Trần Minh Tây chăm sóc một mẹ gà và đàn con

Vừa học vừa làm

Tây là một sinh viên cực “cừ” trong học tập cũng như trong các hoạt động Đoàn. Cả ba năm nay, Tây đều là sinh viên giỏi và nhận được rất nhiều giấy khen ở các cấp. Đặc biệt hai năm vừa rồi, Tây luôn là sinh viên xuất sắc khi được mọi người bầu chọn nhận giải thưởng “Sao tháng giêng” do cấp Hội sinh viên trường khen tặng.

Với thành tích nổi bật đó, Tây không những tự mình vươn lên học tập mà còn là thần tượng học tập của rất nhiều bạn bè trong lớp cũng như cả khoa ngữ văn. Đó là niềm hạnh phúc mà Tây nghĩ chưa bao giờ mình thực hiện được. Cùng với việc học tập ở giảng đường, Tây còn là một “tiểu đại gia” khi ở quê nhà có một trại gà gần 200 con.

Tây chia sẻ: “Học không là chuyện bình thường, nếu vừa học vừa làm thêm một việc gì đó có ích mà còn giúp đỡ được mọi người thì đó mới thật sự là học”. Thực hiện ý nghĩ đó, Tây đã vừa học vừa mở trại gà ngay trên mảnh đất quê nhà để tự lo chi phí học tập, tiền thuê trọ và giúp đỡ một phần cho gia đình.

Nhà Tây ở cách thành phố Huế 25km về phía bắc, đó là xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Sở hữu khu nhà có đất rộng, Tây xin bố mẹ cho phép mình được nuôi gà.

Mới đầu Tây chỉ mua sáu con gà con về nuôi, sau thời gian, những chú gà con lớn lên và bắt đầu sinh sản. Khi đàn gà lên tới gần 30 con, Tây đem bán một ít, số còn lại Tây để làm giống. Từ số tiền bán gà cùng với kinh phí bố mẹ hỗ trợ, Tây dựng nên một trại gà nhỏ sau vườn nhà. Rồi từ đó, qua thời gian chăm sóc, Tây đã sở hữu một trại gà hiện nay gần 200 con.

Không vì lo cho trại gà mà quên việc học, Tây luôn sắp xếp thời gian biểu để có một lịch vừa học vừa làm cho phù hợp và khoa học. Những ngày cuối tuần, Tây đón xe buýt về nhà. Trong thời gian hai ngày nghỉ là thứ bảy và chủ nhật, Tây cho gà ăn và vệ sinh chuồng trại. Tây còn xắt rau muống, bắt châu chấu và rải lúa cho gà ăn để gà chóng lớn.

Tây tìm hiểu cách nuôi và phòng bệnh cho gà hiệu quả trên các tờ báo và mạng Internet, giúp đàn gà phát triển và phòng được bệnh khi có dịch xuất hiện. Xong hai ngày nghỉ, Tây trở lại với việc học tập của mình ở giảng đường, còn trại gà Tây nhờ bố mẹ chăm sóc.

Thành công và trưởng thành hơn

“Mình rất vui và tự tin vào chính khả năng của mình, có lẽ đó là niềm động lực cho mình học tập và ngày càng trưởng thành hơn” - Tây tâm sự.

Hiện giờ, Tây đã có thể tự lo chi phí cho việc học. Tây còn dự định tiết kiệm tiền mua một chiếc xe máy để khi ra trường có phương tiện đi làm.

Tây đã thu nhập từ đàn gà gần 9 triệu đồng. Nhờ số tiền đó, Tây sắm sửa nhiều vật dụng và chỉnh trang lại trại gà. Hiện Tây đang dự định làm gà giống bán cho người dân mua về nuôi.

Ở tuổi đang thì vui chơi, nhưng khởi đầu cho cuộc sống với những kết quả kha khá như Trần Minh Tây đã là niềm ao ước của nhiều bạn sinh viên nghèo. Có lẽ Tây sẽ còn nhiều cách làm nữa trên bước đường chinh phục cuộc sống của mình. Tuy việc học luôn dày kín thời khóa biểu, nhưng Tây vẫn luôn dành thời gian cho việc nghỉ ngơi, thư giãn với bạn bè và người thân nhằm tìm kiếm thêm nhiều thú vị từ cuộc sống. Tây ngày càng trưởng thành hơn với những ước mơ của mình.

4QRPVYVZ.jpgPhóng to

Áo Trắng số 19(số 105 bộ mới) ra ngày 15/10/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN ĐĂNG VINH(ĐH Sư phạm Huế)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên