![]() |
Diễn viên Quang Tuấn (vai Cường) và ca sĩ Maya (Diễm) trong phim Trái đắng - Ảnh: M&T Pictures |
Mở đầu phim là hình ảnh đẹp trong sáng của lứa tuổi học trò. Trong ngôi trường cấp III ở vùng biển lộng gió Long Hải có bốn người bạn thân sớm tối có nhau. Ðó là Cường - đẹp trai, học giỏi, có ý chí. Là Diễm - lớn lên trong gia đình khá giả, có một tình yêu trong sáng với Cường. Là Minh - cha mẹ mất sớm, nghèo, nhưng rất có ý chí quyết tâm đổi đời bằng cách chăm chỉ học tập. Là Hà - thông minh, hiền lành, yêu Cường đơn phương.
Cuộc sống yên ả của bốn người bạn thân bắt đầu rạn vỡ với những biến cố trong cuộc sống. Trước hết là Cường liên tiếp gặp một loạt cú sốc: chứng kiến mẹ ngoại tình, ba bị chết trong cuộc xô xát với người tình của mẹ, mẹ vào tù vì tội giết cha, người yêu đi lấy chồng nước ngoài... Vào đời với một lăng kính màu xám, Cường điên cuồng trả thù quá khứ. Và rồi bốn người bạn trẻ gặp lại nhau trong hoàn cảnh đầy trớ trêu...
Ðạo diễn Trần Cảnh Ðôn cho biết: "Trái đắng pha trộn thể loại tâm lý xã hội, hình sự và cả một chút kinh dị. Sẽ không đoán trước được điều gì xảy ra, phim có nhiều bước ngoặt dẫn dắt khán giả khám phá từng chi tiết".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận