28/01/2013 06:12 GMT+7

Trái cóc xanh 2013

THẰNG HỀ (Thư ký phiên họp)
THẰNG HỀ (Thư ký phiên họp)

TTCX - Giải thưởng không mong đợiBan giám khảo giải “trái Cóc Xanh năm 2012” đã quyết định trao cho Đàm Vĩnh Hưng, Phương Uyên và dịch giả Cao Việt Dũng.

89P9RON4.jpgPhóng to

Ðàm Vĩnh Hưng: Lần thứ II nhận cóc chua

Tất cả các giám khảo đều nhất trí tặng cho ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng "trái Cóc Xanh năm 2012" từ vòng sơ khảo. Hành động "khóa môi" nhà sư trong đêm văn nghệ gây quỹ giúp đỡ Wanbi Tuấn Anh tổ chức ngày 4-11-2012 tại phòng trà Không Tên bị dư luận cho là cực kỳ phản cảm. Nhiều người ái mộ anh cũng lên tiếng: "Mình từng nghĩ rằng dầu vật đổi sao dời thì Mr. Ðàm luôn trong trái tim mình, nhưng qua chuyện này thì thần tượng trong lòng mình đã sụp đổ hoàn toàn". Một ý kiến khác: "... một người là của công chúng, người kia là người tu hành, quả thật quá phản cảm! Tôi cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy cảnh này".

Ðây là lần thứ hai Ðàm Vĩnh Hưng nhận giải "trái Cóc Xanh". Lần trước vào năm 2005 vì sử dụng bài Phố đêm của Tâm Anh (chưa được phép phổ biến) trong CD Tình Ca 50 của mình.

Hi vọng, Ðàm tướng quân sẽ không lập hat trick vì Trái Cóc Xanh cũng có hạn.

Phương Uyên và scandal dàn xếp kết quả giọng hát Việt

Scandal dàn xếp kết quả bùng phát vào tối 9-9-2012 bằng một đoạn ghi âm được phát tán trên mạng. Ðoạn ghi âm này đã ghi lại một cuộc đối thoại được cho là giữa Phương Uyên - giám đốc âm nhạc - và giám đốc sản xuất chương trình Giọng hát việt về việc lựa chọn thí sinh nào đi tiếp vào vòng trong.

Tiếp theo là giọng nói chính trong clip hướng dẫn thí sinh Phương Linh chọn bài hát phù hợp để loại thí sinh HZina Bya. Nội dung clip nghe được như sau: "Nó không hát được tiếng Anh hiểu chưa? Lúc đó nó hát bài Ngọn lửa cao nguyên lên gần chết nha Linh. Em phải chọn R&B là nó chết ngay. Chị sẽ đưa em vô. Em phải hát thể loại của em chứ, em hát thể loại của nó, em chết trước. Chị làm sếp mà, em lo gì chuyện đó...".

Sau đó, chiều 11-9, Ban tổ chức cuộc thi Giọng hát Việt có tổ chức cuộc họp báo - một cuộc họp báo gây nhiều thất vọng cho phóng viên khi công ty Cát tiên Sa giải trình lòng vòng, tránh né những câu hỏi. Trong cuộc họp báo này, ông Nguyễn Quang Minh tuyên bố vẫn giữ Phương Uyên trong vai trò giám đốc âm nhạc.

Sau đó, Phương Uyên xin từ chức, và vì Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã góp ý và thống nhất với VTV, Cát Tiên Sa phải chấp nhận việc từ chức của Phương Uyên.

JNbKcaig.jpgPhóng to

Cao Việt Dũng: Xứng danh dịch ẩu

Năm 2005, Ðỗ thu Hà đã nhận một trái cóc về việc dịch quyển Mật mã Da Vinci đầy sai sót và cẩu thả. Tưởng chừng như đó là bài học cho những nhà dịch thuật của Việt Nam, nhưng việc dịch ẩu vẫn tiếp diễn.

Cao Việt Dũng là một dịch giả trẻ tuổi, tài cao nhưng có lẽ vì ỷ y vào tài năng của mình chăng mà dịch vô cùng ẩu. Một loạt bài viết của Vi văn Tuyên và Hà Thúc Lang phân tích các lỗi dịch của anh trong những quyển Hạt cơ bản, Bản đồ và vùng đất (Michel Houelebecq), truyện ngắn Quả táo vàng của ham muốn vĩnh cửu (Milankundera), một số bài phỏng vấn, lý thuyết trong cuốn Lỗi của Mallarmé, Cuộc phiêu lưu của lý thuyết văn học (Vincent Kaufmann).

Quyển Bản đồ và vùng đất đã bị công ty Nhã Nam (đơn vị đầu tư xuất bản) ra thông báo thu hồi để thẩm định lại và sau đó ra thông cáo thu đổi sách cho những ai... lỡ mua. Ðây là cuốn sách dịch để lại nhiều lỗi, thuộc nhiều loại khác nhau: sai nghĩa, chệch nghĩa, dịch sót, diễn đạt tiếng Việt nhiều bất ổn. Số lượng lỗi này cao hơn chuẩn so với biên tập, vượt quá số lỗi tối đa cho phép.

Nhưng hài hước hơn khi nhắc đến chuyện dịch của Cao Việt Dũng bạn đọc lại nhớ đến câu "Bố tôi chết vì bị ung thư… tử cung" (Hạt cơ bản).

fOW7Xyje.jpgPhóng to

...Và những chuyện ngoài lề khác

Trong quá trình thảo luận, các vị giám khảo đều nhắc đến sự kiện một số báo lá cải xuất hiện trong năm qua mà các tờ báo chính thống gọi là thảm họa báo lá cải.

Các tờ báo này chủ yếu xuất hiện tại TP.HCM (vì số lượng người đọc đông, và đầu nậu phát hành báo tại đây) với dạng ấn phẩm và phụ trương mang danh nghĩa pháp luật, xã hội, cuộc sống... cho nó oách nhưng nội dung các tờ báo này lại đề cập nhiều về chuyện đời tư, tình ái, hiếp dâm, cướp của giết người và tù tội.

Thực hiện những tờ báo này là một ít đầu nậu mà người ta có thể kể tên ra được. Những đầu nậu này bỏ tiền mua măng-sét báo, thuê một nhà báo nào đó đứng ra thực hiện bài vở. Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM đã có văn bản gửi Bộ Thông tin - Truyền thông kiến nghị xử lý. Ông Hoàng Hữu Lượng - Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Thông tin - Truyền thông) nhấn mạnh quan điểm của Bộ là xử lý kiên quyết. Sau một vài tháng tự điều chỉnh, nếu các ấn phẩm lá cải không thay đổi, Bộ sẽ có biện pháp nghiêm.

Tuy nhiên, không biết Bộ đã xử lý nghiêm như thế nào, nhưng báo lá cải ngày càng nở rộ.

Năm qua cũng là năm đình đám của các người mẫu với những scandal lộ hàng. Những chuỗi scandal liên tiếp này đã thể hiện một "phông" văn hóa đáng báo động. Ca sĩ Thu Minh trong chương trình ca nhạc ngàn sao hội tụ. Do diễn quá bốc, cô đã bị lộ ngực (không mặc áo ngực). Thu Minh phải bị đóng phạt và cũng như Ðàm Vĩnh Hưng, cô không được trao giải Làn sóng xanh vì sự cố này. Rồi nào đến Phi Thanh Vân, Hoàng Thùy Linh, Hoàng Yến và Hồng Quế…

Một năm qua đã khép lại nhưng liệu những sự kiện kể trên có kéo sang năm mới khi mà xì-căng-đan là phương tiện để người mẫu, ca sĩ nhanh chóng nổi tiếng? Thời đại truyền thông trên mạng mà!

BAN GIÁM KHẢO "TRÁI CÓC XANH 2012"

1) Ông LÊ VĂN NGHĨA - P.Tổng thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ, phụ trách báo Tuổi Trẻ Cười.

2) Ông PHẠM PHÚ TÚC - P.chủ nhiệm CLB Phóng viên VHNT Hội nhà báo TP.HCM.

3) Ông HỮU TRỊNH - P.Trưởng ban VHVN báo Thể thao & Văn Hóa tại TP.HCM.

4) Ông ÐỨC HIỂN - Tổng thư ký tòa soạn báo Pháp luật TP.HCM.

5) Ông TRƯƠNG TUẤN - Trưởng ban Văn hóa và thể thao báo Công An TP.HCM.

6) Ông LÊ MINH QUỐC - Thư ký chi hội báo Phụ Nữ TP.HCM.

7) Bà Ðinh Thúy Nga - Trưởng ban văn hóa - Văn nghệ báo Tuổi Trẻ.

bKSPkgFa.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ CườiXuân Qúy Tỵ 2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

THẰNG HỀ (Thư ký phiên họp)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên