30/08/2008 06:26 GMT+7

Trà My: sự quyến rũ không có tội

QUỲNH THI (thực hiện) 
QUỲNH THI (thực hiện) 

AT - Trà My, với biệt danh My Idol, là thí sinh duy nhất có một album solo và một liveshow riêng hoành tráng không thua gì những ca sĩ ngôi sao sau cuộc thi Thần tượng âm nhạc VN - Idol 2007.

oth7mVYk.jpgPhóng to
Trà My trong live show My Idol Friends (4-2008)

Vậy nên dù không đạt thứ hạng cao tại cuộc thi, My Idol lại là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Cô đã trò chuyện cùng Áo Trắng về những thị phi, những dự án mới và kể cả kế hoạch chạy đua với "lứa idol" sắp tới...

* Vòng thử giọng VN Idol lần 2 đã khởi động. Chẳng bao lâu nữa thế hệ Idol thứ hai sẽ xuất hiện. My có lo ngại mình sẽ bị lãng quên?

- Có một thực tế mà ai cũng biết là danh hiệu hay việc có mặt tại vòng chung kết của các cuộc thi lớn chỉ là khởi đầu cho con đường ca hát đầy gian nan sau đó. Nếu bạn đam mê ca hát, kiên trì đeo đuổi niềm đam mê đó thì bạn sẽ có cơ may thành công. Cho dù My có giành thứ hạng cao nhất nhưng không thật sự nỗ lực, thiếu may mắn thì cũng sẽ nhanh chóng bị lãng quên, chẳng cần phải đợi đến thế hệ Idol tiếp theo xuất hiện.

* Một năm sau ngày tham gia cuộc thi và "Nam tiến", phát hành một album và có hẳn tour trình diễn để quảng bá cho vol.1, đủ để thấy My rất may mắn...

- Vâng. Trong khi phần lớn các bạn cùng vào vòng trong của Vietnam Idol còn đang vất vả tìm bài, tìm phong cách thể hiện sao cho phù hợp thì My đã có anh Hà Dũng giúp đỡ về mọi mặt, từ chuyên môn, êkip thực hiện lẫn truyền thông - quảng bá. Những thành quả mà My có được phần lớn là nhờ vào nhạc sĩ Hà Dũng. Gặp anh ấy là một may mắn đối với My.

* Nhiều người cho rằng may mắn mà My có được là nhờ bề ngoài quyến rũ của mình?

- Sự quyến rũ không có tội. Và phụ nữ nào cũng cần có nét quyến rũ. Tuy nhiên, My xin khẳng định rằng nhạc sĩ Hà Dũng không giúp đỡ một ai đó chỉ bởi sự quyến rũ. Anh Dũng rất nặng lòng với âm nhạc. Vì vậy anh luôn quan tâm, giúp sức cho những giọng ca mà anh thấy có tiềm năng phát triển. Anh ấy đã từng giúp đỡ rất nhiều ca sĩ như: Hồ Quỳnh Hương, Quang Minh, Như Ý, Minh Hà... Và My chỉ là một trong số những ca sĩ may mắn được anh giúp đỡ.

* Với những may mắn có được từ sự giúp đỡ rất nhiệt tình của nhạc sĩ Hà Dũng, My nói gì khi bản thân vẫn chưa thật sự thuyết phục trên sân khấu?

- Hồi bé My thi vào Trường cao đẳng Nghệ thuật quân đội cả hai lĩnh vực múa và hát. Nhưng cuối cùng My chỉ đậu bên múa. Nói thế để mọi người hiểu rằng bẩm sinh giọng ca của My không phải là quá xuất sắc. Bản thân My cũng hiểu rất rõ điều này. Nhưng ở thế giới hay VN gì cũng có những ca sĩ thành danh mà không cần giọng hát quá xuất sắc. My cho rằng giọng hát đừng quá tệ, chỉ cần trên trung bình và có tinh thần học hỏi, cầu tiến là có thể "mơ” lảm ca sĩ được rồi (cười).

Đó cũng là tinh thần của VN Idol: biến những người từ chưa có gì thành "người hùng" (from zero to hero). Thật sự My không thể ngờ mình lại lọt vào tới vòng 10 người, dù chỉ qua một đoạn hát bằng bản năng và chủ yếu sử dụng lợi thế múa. Những nỗ lực vượt bậc sau đó để có thể từ "zero" thành "hero", để được mọi người công nhận tại VN Idol đã khiến My nhận ra mình thật sự yêu ca hát nhưng cũng còn nhiều yếu kém.

Vì vậy, sau khi cuộc thi kết thúc hai tháng, My quyết định vào Nam khắc phục những yếu kém và đặt những viên gạch đầu tiên cho con đường ca hát của mình. My theo học thanh nhạc với cô Minh Huệ, ngày ngày tập nhảy với vũ đoàn Hoàng Thông và dành thời gian trau dồi tiếng Anh. Kết quả của những cố gắng đó là album vol.1 theo phong cách pop-dance sở trường và tour diễn đầu tay tròn trịa. Nhiều ý kiến cho rằng My hát vẫn chưa thật thuyết phục dù đã có album, show riêng, được mời tham gia những chương trình lớn như DDVN hay HHHV.

My đồng ý bởi một ca sĩ tạo dựng tiếng tăm từ những cuộc thi ca hát bao giờ cũng thiếu bản lĩnh sân khấu hơn một ca sĩ nhiều năm bôn ba rồi thành danh. Tuy nhiên, My còn rất trẻ (20 tuổi) và vẫn đang rất nỗ lực. Hãy cho My thời gian và cơ hội, My tin rằng mình sẽ hát, trình diễn ngày một tốt hơn. Sau CD album vol.1, một DVD tươi tắn, trẻ trung sẽ được phát hành trong tháng 10 tới. Mong là sản phẩm mới tiếp theo của My sẽ không phụ lòng những ai đã tin yêu My.

koYphfp0.jpgPhóng to

Áo Trắng số 30 (ra ngày 15-8-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

QUỲNH THI (thực hiện) 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên