Ông Trần Quốc Trạch (67 tuổi, quê Thanh Hóa) đã được gửi lại hành lý vào ngày 17-11 - Ảnh: Đoàn Tiếp viên đường sắt Phương Nam
Ngày 22-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Quốc Trạch (67 tuổi, quê Thanh Hóa), cho biết rất vui mừng khi nhận lại được tài sản sau nhiều ngày thất lạc lúc đi tàu. Theo đó, ngày 11-11 ông Trạch đi tàu SE7 từ Thanh Hóa đến Đồng Nai. Do cơn bão số 12 làm sạt lở tuyến đường sắt ở đèo Cả, khách đi tàu đều được chuyển tải bằng ôtô từ ga Tuy Hòa (Phú Yên) sang ga Giã (Khánh Hòa) vào chiều 12-11.
Khi chuyển tải, ông Trạch có gửi hành lý trên xe ôtô, lúc xuống xe để lên tàu lại tìm không thấy. Trưởng tàu SE7 - anh Vũ Văn Thỏa sau đó đã phát loa thông báo tìm đồ thất lạc nhưng vẫn chưa tìm ra túi hành lý thất lạc ở đâu. Lúc này, ông Trạch cứ đinh ninh túi hành lý gồm tiền mặt, đồ nghề chụp ảnh…có giá trị khoảng 20 triệu đồng đã mất.
Trong khi đó, trên tàu SE8 hướng ra Hà Nội, một cụ bà (không rõ tên, khoảng 58 tuổi) - thông báo cho trưởng tàu SE8 Huỳnh Hữu Nghĩa biết lúc chuyển tải ở đèo Cả, một hành khách đã bỏ sót trên ôtô một túi hành lý. Sợ nhầm lẫn, trưởng tàu Nghĩa hỏi đi hỏi lại là có phải túi đồ của cụ không, bà vẫn nói không phải.
Anh Nghĩa phát thông báo trên loa tìm chủ nhân túi hành lý vẫn không có ai tới nhận. Qua quá trình xác minh, anh Nghĩa đã kết nối với trưởng tàu SE7 và tìm ra chủ nhân túi hành lý là của khách đi tàu tên Trần Quốc Trạch. Hai ngày sau khi thất lạc đồ, ông Trạch được thông báo tin vui là tìm thấy túi hành lý trên tàu SE8 chạy ra Hà Nội và đang được tổ tàu SE8 giữ giùm.
Sau khi về lại TP.HCM, trưởng tàu SE8 Huỳnh Hữu Nghĩa và phó tàu Trần Xuân Triều đã giao lại hành lý cho ông Trạch vào ngày 17-11. "Cảm ơn cụ bà và anh em trên tàu làm đầu mối để gửi lại hành lý cho tôi. Trên đời này người tốt cũng nhiều mà người xấu cũng không ít nhưng việc làm của cụ bà, anh em tổ tàu xưa nay rất hiếm", ông Trạch nói.
Còn trưởng tàu SE8 Huỳnh Hữu Nghĩa chia sẻ rằng trả lại tài sản nhặt được là điều phải làm. "Nhiều anh em trên tàu khi nhặt được của rơi đều làm thế cả. Mình phải sống sao cho sạch, rách cho thơm chứ", anh Nghĩa cười nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận