|
Các tài liệu công bố tại cuộc họp báo cho biết không có chuyện cô giáo Lê Thị Thanh Lan - phó chủ nhiệm nhà mở Đồng Nai - có hành vi bạo hành khiến các em phải bỏ trốn như thông tin báo chí đã nêu.
Âm thầm chịu đựng
Hôm qua, cô Lê Thị Thanh Lan đã bớt hốc hác hơn trước đây, khi có thông tin cho rằng cô đã hành hạ, nhấn đầu trẻ vào lu nước. Nhưng khi mở lời, cô Lan đã bật khóc: “Tôi thương các cháu như con và tôi mong dư luận hiểu cho tôi”.
Theo Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai Bùi Xuân Thống, nhà mở là một công trình thanh niên cụm Đông Nam bộ. Khi xảy ra vụ các cháu bỏ trốn, báo chí đề cập cô Lan là người của Đoàn, đánh đập trẻ mà thiếu kiểm chứng, thông tin một chiều đã gây sức ép lớn không chỉ riêng cô Lan mà cả đối với Tỉnh đoàn Đồng Nai.
![]() |
Cơ quan công an công bố hình ảnh thực nghiệm điều tra - Ảnh: Hà Mi |
Ông Thống nói Tỉnh đoàn rất ngỡ ngàng trước những thông tin về hành vi bạo lực của cô Lan, lập tức cho kiểm tra nhưng cũng không biết nói sao để dư luận tin nên phải mời cơ quan công an xác minh toàn bộ sự việc.
Ông Thống bức xúc: “Ngay cả khi chúng tôi đưa địa chỉ của các em, số điện thoại của cô Lan nhưng có báo vẫn không tiếp cận để tìm hiểu mà còn tiếp tục đưa thông tin gây phẫn nộ”.
Phó trưởng Ban dân vận tỉnh Đồng Nai Đặng Mạnh Trung tiếp lời: “Cô Lan không yêu cầu báo nào đính chính, âm thầm chịu đựng. Câu chuyện của cô Lan cho thấy báo chí cần cẩn trọng khi đụng tới danh dự một con người”.
Ít ai biết rằng sau khi bốn đứa trẻ bỏ trốn được đưa trở về Đồng Nai, cô Lê Thị Thanh Lan vẫn lặng lẽ hỏi thăm và gửi sữa, quà cho các cháu. Lúc còn bị đình chỉ công tác, nhớ các cháu, cô Lan đã lần mở hình ảnh các cháu chụp chung với cô. Cô Lan kể khi các cháu được tiếp nhận trở về, cô có ghé đến Trung tâm bảo trợ huấn nghệ cô nhi Biên Hòa thăm thì cháu Lê Gia Huy (cô Lan từng có ý định nhận làm con nuôi) đã ùa vào lòng cô. Cháu Huy vẫn ngây ngô gọi “má Lan” làm cô rơi nước mắt.
Theo ông Bùi Xuân Thống, sau khi có kết quả điều tra, cô Lê Thị Thanh Lan đã được phục hồi công tác. Tỉnh đoàn Đồng Nai cũng đã kiểm điểm, rút kinh nghiệm về vụ việc và tổ chức lại cách thức hoạt động của nhà mở để xứng đáng là một công trình thanh niên cụm Đông Nam bộ.
Vết trầy xước, gãy tay do nhảy đường tàu
Tại cuộc họp, đại diện Công an TP Biên Hòa khẳng định cháu Nguyễn Văn Bé Hai thường xuyên nghịch ngợm, quậy phá, không nghe lời và bị cô Lan la mắng dẫn đến ghét cô Lan và không muốn ở tại nhà mở. Đêm 7-11-2010, Bé Hai đã chủ động rủ bốn cháu Nguyễn Văn Quyết, Lê Gia Huy, Diệp Tuấn Khoa, Diệp Hiếu Trung bỏ trốn.
Theo cơ quan điều tra, trước khi trốn, Khoa bị thương bầm tím ở trên trán do trước đó một tuần Bé Hai đùa nghịch làm Khoa té ngã đập đầu xuống nền nhà. Các cháu còn lại hoàn toàn khỏe mạnh, không bị thương tích gì, nhưng khi leo qua cổng rào nhà mở bỏ trốn thì Huy bị thanh sắt nhọn trên đỉnh cổng đâm vào ngón tay cái chảy máu.
Riêng vết thương nặng trên người của Huy và Khoa, cơ quan điều tra xác định khi ra khỏi nhà mở, bốn cháu Hai, Huy, Khoa, Trung leo lên cầu Hang tại TP Biên Hòa và ngồi trên mép đường sắt để chơi. Nghe tiếng còi tàu lửa đến gần, các cháu nhảy xuống chân cầu ở độ cao 6m.
Lúc đó, Huy bị cây đâm rách da chảy máu, còn Khoa bị các vết xây xát ở gò má, gãy tay phải và bị bầm ở mắt cá chân, mông... “Khi được tiếp xúc với báo chí, do không muốn về nhà mở, Bé Hai đã viết bản tự khai là bị đánh và hành hạ nên rủ các cháu khác bỏ trốn” - thượng tá Trương Quốc Hiếu, phó trưởng Công an TP Biên Hòa, kết luận.
__________
Tin bài liên quan:
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận