Anh ta nghi ngờ tôi ở nhà có quan hệ với ai đó mà tự anh ta suy diễn. Anh đi làm xa một tuần, về một lần nhưng về nhà là cãi nhau. Có lúc anh ta còn đánh tôi thâm tím hết mặt mày. Một năm nay anh ấy không đi làm đi làm xa chỉ vì nghĩ sợ ở nhà vợ nhăng nhít. Vậy là cuộc sống khó khăn, anh ta thường xuyên chửi tôi thậm tệ, lăng mạ đủ điều. Có lần ức quá tôi ẵm con về nhà bố mẹ thì anh ta vào nhà tôi lăng mạ cả gia đình tôi nữa.
Sợ ảnh hưởng đến gia đình, tôi bế con theo anh ta về, với lại tôi thương con tôi còn quá nhỏ mà không có cha. Nhưng có khi anh ta còn đánh cả con. Anh ta chửi tôi, la mắng cả thằng bé, càng lúc càng đối xử tệ bạc với tôi: rủa tôi là con đ., đánh đập tôi rất dã man.
Hai tháng nay tôi đi làm, công việc đòi hỏi tôi phải thường xuyên đi ra ngoài. Chồng tôi bắt tôi mỗi lần đi phải gọi điện báo cho anh ta biết để rình xem tôi có đi nhăng nhít với ai không. Tôi không báo cho anh ta thì tối về anh ta bắt tôi phải quan hệ, tôi không chịu lại đánh tôi rất tàn nhẫn. Chưa kể, đi làm có bao nhiêu tiền tôi cũng phải nộp lại cho chồng.
Do thương bố mẹ ruột nên tôi không thể về nhà vì sợ anh ta tới nhà quậy. Tôi nói muốn ly dị thì anh ta càng đánh đập hay chửi bới tôi thậm tệ. Anh ta còn dọa sẽ đến công ty tôi quậy. Tôi không biết phải làm thế nào?
Tôi thường xuyên bị anh ta đánh tím bầm hết cả mặt mày? Hãy cho tôi một lời khuyên, hãy cứu mẹ con tôi với! (một bạn đọc xin giấu tên)
- Tư vấn của TS tâm lý học Huỳnh Văn Sơn:
Bạn thân mến! Chúng tôi hoàn toàn đồng cảm với bạn, một phụ nữ đang bị bạo hành hết sức thương tâm. Hiểu được điều đó chắc chắn bạn sẽ tin mọi người xung quanh sẽ bảo vệ bạn, pháp luật sẽ đứng về phía bạn và cả chúng tôi cũng thế. Ước ao sao được siết chặt tay bạn để chúng ta truyền cho nhau sức mạnh và nghị lực để vượt qua tất cả.
Những gì anh ấy làm liệu bạn sẽ chịu đựng được bao nhiêu nữa trong cuộc sống chung? Chắc chắn bạn sẽ không thể chịu đựng khi thể xác đang đau đớn, khi tâm hồn bạn đang rạn vỡ và khi niềm tin đang bị sụp đổ trầm trọng.
Không chỉ đánh đập, chồng bạn mà còn mắng chửi, không chỉ làm bạn bị thương tổn thể xác mà cả chuyện tài chính bạn cũng bị kiểm soát... Xem ra không chỉ bạn đang bị bạo hành về thể xác mà còn bạo hành cả tinh thần lẫn bạo hành kinh tế. Nói như thế để bạn phải nhận thức nghiêm túc rằng bạn đang bị bạo hành nghiêm trọng. Không thể im lặng - đó là điều cần làm ngay trước mắt.
Bạn có biết Luật phòng chống bạo hành gia đình đã bắt đầu có hiệu lực, như vậy bạn không thể cam chịu. Phải hết lòng và hết sức, phải quyết tâm để làm những gì cần làm, bạn ạ! Không chỉ bạn bảo vệ con mình mà còn phải bảo vệ chính bản thân mình nữa. Cả hai điều này đều giống như nhau. Xin nhấn mạnh rằng nếu bạn cứ ở tình trạng này thì không chỉ thương tổn xảy ra với bạn mà còn ngay cả với con bạn. Chắc chắn anh ấy cũng phải nhận thức được điều ấy chứ?
Bạn đã tốt nghiệp đại học và có một con, bạn có thể là người yếu đuối nhưng sẽ không quá nhu nhược nếu như bạn thương con và có trách nhiệm với con. Không phủ nhận việc anh ấy cũng thương con, nhưng anh ấy chưa thể là một người chồng tốt nếu vũ phu, lạnh lùng và tàn nhẫn... Nhân cách của con bạn sẽ như thế nào và ra sao nếu cứ chung sống với anh ấy? Điều bạn đồng ý với chúng tôi là bạn phải thoát thân và đâu là cách hợp lý? Chắc chắn không có cách nào khác là thẳng thẳn giải quyết mọi chuyện.
Phải can đảm lên, bạn ạ! Bạn không thể tiếp tục mềm yếu. Nếu cần có sự can thiệp của chính quyền, tại sao lại không? Pháp luật rất công tâm. Không những thế, còn cộng đồng - hàng xóm nữa? Một bàn tay có thể yếu, nhưng bạn có rất nhiều bàn tay chung sức thì sao? Nếu cảm thấy không thể chung sống và đã cố gắng hết sức, bạn vẫn có thể di chuyển đến những nhà tạm lánh và tính toán những bước đi kế tiếp.
Hi vọng bạn sẽ quyết liệt để bảo vệ chính mình và con. Con bạn còn rất nhỏ, nếu biết mạnh mẽ đúng lúc, bạn sẽ được ủng hộ tối đa. Đừng lo bạn không thể sống với tình yêu con cái. Với học vấn và nghề nghiệp đã có, bạn sẽ đi bằng đúng đôi chân của mình! Hãy tự tin và quyết chí nhé bạn!
|
Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu, dạy con cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online theo địa chỉ email: tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode). Trả lời chung cho các bạn đọc, vì email gửi đến chuyên mục rất nhiều nên chúng tôi không thể trả lời cụ thể riêng từng trường hợp. Do vậy, nếu những câu hỏi nào thật sự cần được tư vấn riêng, chúng tôi sẽ chọn lọc và trả lời. Rất mong bạn đọc thông cảm và vẫn gắn bó theo dõi chuyên mục Tình yêu - Lối sống. B.D. thực hiện |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận