Phóng to |
|
Lý Tiểu Long trong Long tranh hổ đấu - Ảnh tư liệu |
Xem không chỉ vì những phim đó có những thế võ đẹp mắt, những cú đá, cú đấm nhanh như điện và trông như thật. Xem, xem lại vì nhận ra một triết lý nhân sinh: cuộc sống không phải lúc nào cũng bình yên, có những lúc gặp tai ương và mình phải tự biết bảo vệ mình...
Ở những nhân vật mà Lý Tiểu Long thể hiện, họ học võ không phải để huênh hoang, ra vẻ mà để có một phong thái điềm đạm, tự chủ, chỉ sử dụng võ khi gặp những tình huống vạn bất đắc dĩ xảy ra với mình và với những người yếu thế xung quanh.
Học võ để bảo vệ lẽ phải là lý lẽ mà ta thường thấy trong những bộ phim ít ỏi do anh đóng. Khi mà ông chủ nhà máy nước đá lợi dụng buôn ma túy, giết hại vô tội vạ những người công nhân phát hiện mánh khóe làm ăn bậy bạ, khi mà pháp luật Hong Kong đương thời điên đảo vì đồng tiền, đứng giữa lời dặn của mẹ, sự yên ổn của bản thân và bao cái chết đã và sẽ diễn ra, anh đã chọn “phải giết hết lũ chó má”.
Dù điều đó buộc anh phải trả giá - dính vào vòng lao lý (nhân vật Trịnh Triều An - Đường Sơn đại huynh)... Thật đẹp, hình ảnh một con người đấu tranh cho chân lý và chấp nhận hi sinh cá nhân mình!
Hình ảnh những nhân vật của Lý Tiểu Long dù xuất hiện đã lâu vẫn không xa cách với thời nay. Người xem vẫn có tâm lý hả dạ khi những kẻ ác luôn bị một “hiệp sĩ” trừng trị đích đáng, trả lại công bằng cho tất cả...

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận