1-8: ngày đầu tháng mùa thu
Không phải bỗng dưng mà mùa thu lại trở thành cảm hứng muôn đời cho con người. Vì đất trời thu như dịu hơn, trong hơn, tình tứ hơn. Vì những đường phố thu, đường làng thu như dài hơn. Vì lòng người mùa thu cũng như bâng khuâng hơn. Mùa thu là mùa của hi vọng, ước mơ, khao khát. Mùa của tình yêu. Mùa của cảm xúc và sáng tạo.
7-8 (tức 14-7 âm lịch): lễ Vu Lan
Tháng bảy âm lịch hằng năm có một ngày thật đáng nhớ cho mỗi chúng ta: lễ Vu Lan. Từ một ngày lễ của Phật giáo, Vu Lan đã trở thành ngày của mọi người con muốn dành cho mẹ những tình cảm thật thiêng liêng, cao đẹp. Đó cũng là ngày để chúng ta cùng nhắc nhở về chữ hiếu. Mỗi năm đều có mùa báo hiếu và mỗi ngày đều là ngày báo hiếu…
“Một bông hồng cho anhMột bông hồng cho tôiVà một bông hồng cho những ai đang còn mẹ”…
Tôi ước mình được cài mãi lên ngực áo những bông hồng…
14-8: nhập học
Mọi năm thì sẽ là 5-9, nhưng bước vào đời sinh viên rồi, tôi sẽ nhập học sớm hơn. Tôi nghĩ điều này thật tuyệt vời: mỗi năm có ngày khai trường vào lúc đầu thu.
Hồi bé, tôi vẫn thường đi bộ đến trường. Một mình thôi. Một mình xách cặp đi trên những con đường lát đá núi, dưới bóng của ngàn thông, thong thả bước giữa những lối về không bao giờ gặp nhau. Giờ giữa phố thị, tôi chẳng còn cảm giác đó nữa…
21-8: một con người ra đời
Không phải “Một con người ra đời” của M.Gorki mà là tôi - câu chuyện được viết nên bởi ba mẹ.
Cảm ơn ba mẹ đã cho con một hình hài…Cảm ơn ba mẹ đã cho con ngày hôm nay…
Để con hạnh phúc cảm nhận một điều: cái gì cũng có thể làm lại được, cũng có cái thứ hai để thay thế nhưng mẹ cha chỉ có một trên đời.
Cảm ơn tháng tám, cảm ơn mùa thu với những cảm xúc bất tận, cho tôi yêu, cho tôi viết, cho tôi khao khát được tỏ bày…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận