04/08/2007 22:28 GMT+7

Tình yêu và tình bạn: khác nhau thế nào?

TS HUỲNH VĂN SƠN
TS HUỲNH VĂN SƠN

TTO - Em năm nay 19 tuổi, sắp bước vào tuổi 20. Em rất thắc mắc: Làm sao phân biệt và nhận biết được tình bạn thân và tình yêu với người bạn lớn hơn mình một tuổi rưỡi?

hq97iq2m.jpgPhóng to
Ảnh minh họa
TTO - Em năm nay 19 tuổi, sắp bước vào tuổi 20. Em rất thắc mắc: Làm sao phân biệt và nhận biết được tình bạn thân và tình yêu với người bạn lớn hơn mình một tuổi rưỡi?

Tình yêu là gì? Tình yêu và tình bạn thân có giống nhau không? Tình bạn có trở thành tình yêu không?

Đây là người bạn trai đầu tiên em quen. Em xác định phải học hành trước, mới quen bạn trai sau, nhưng em không rõ tình cảm của mình... như thế nào? (H.K)

- Trả lời tư vấn của tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn:

Tình bạn và tình yêu có gì giống và khác nhau, câu hỏi thật dễ thương, phải không bạn! Thực ra, khi người ta có thể đồng cảm và sẻ chia, người ta đã có thể là bạn thân với nhau. Khi người ta cảm thấy rằng hợp tính, hợp tình, người ta cũng có thể yêu nhau...

Thế nhưng khi người ta cảm thấy thích nhau, cảm thấy có những rung động khi gần gũi... đó là lúc họ không chỉ là bạn mà họ đã bắt đầu chớm yêu rồi, bạn ạ! Đây cũng chính là yếu tố làm cho tình bạn với tình yêu khác nhau. Tình yêu có những rung cảm giới tính, có những xúc cảm giới tính - tình dục là thế...

Và tình bạn hoàn toàn có thể chuyển sang tình yêu chứ! Vấn đề là hai người có tự nguyện chuyển hay không mà thôi. Nhiều lúc, tình bạn tồn tại thực nhưng chỉ một phía mong ước chuyển từ tình bạn sang tình yêu thì mọi thứ cũng trở nên rối rắm...

Yêu như thế nào để vẫn học tốt là hoàn toàn do mỗi người tự biết sắp xếp. Nếu cứ bảo rằng yêu thì tất nhiên sẽ học kém thì tội cho tình yêu quá! Vừa học vừa yêu hoàn toàn không phải liều nếu như bạn thực sự biết lập kế hoạch, biết hạn chế những lúc “si” nhau, biết định hướng mục tiêu của tương lai, biết giúp đỡ nhau trong những hoạt động chung... Làm được điều này chắc chắn tình yêu sẽ thật đẹp!

Tình bạn và tình yêu thật gần nhau nhưng vấn đề là hãy để cho mọi thứ thật tự nhiên. Đừng cố tình đẩy nhanh hoặc “dú ép” tình yêu thì tình cảm ấy sẽ rất khó bền vững. Hy vọng bạn đang có tình bạn thật đẹp và sẽ có những bước chuyển tự nhiên từ tình bạn sang tình yêu một cách nhẹ nhàng...

TS HUỲNH VĂN SƠN

Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu, dạy con cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn

Để chính xác về nội dung cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode).

Trả lời chung cho các bạn đọc, vì email gửi đến chuyên mục rất nhiều nên chúng tôi không thể trả lời cụ thể riêng cho từng trường hợp. Do vậy, nếu những câu hỏi nào thực sự cần được tư vấn riêng, chúng tôi sẽ chọn lọc và trả lời. Rất mong bạn đọc thông cảm và vẫn gắn bó theo dõi chuyên mục Tình yêu Lối sống.

B.D. thực hiện

TS HUỲNH VĂN SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên