![]() |
Bên cạnh đó, một khía cạnh khác cũng được bạn đưa ra là do bạn… dẻo miệng quá nên không tạo được niềm tin cho đối phương! Xâu chuỗi những chi tiết trong câu chuyện của bạn, tôi rút ra vài ý và có đôi điều chia sẻ chân thành với bạn:
Thứ nhất, những yếu tố thuộc về bạn: đẹp trai, thông minh, công việc ổn định… chỉ là phần biểu hiện bên ngoài của bạn. Những điều đó không thể làm cho bạn toát lên vẻ đàn-ông-thực-thụ. Người đàn ông thực thụ không phải chỉ có vóc dáng, cách ăn nói, công việc mà còn ở lối sống và ứng xử với con người, xã hội.
Bạn có phải là người con hiếu thảo trong gia đình, người bạn chơi được với bạn bè, là người có lòng nhân ái với tha nhân, đồng loại? Và bạn có thể hiện được cho người phụ nữ (cụ thể là người yêu) thấy được sự vững chãi, nghiêm túc trong cuộc sống và mối quan hệ tình cảm giữa hai người? Bạn có cho bạn gái của mình thấy được thiện chí muốn xây dựng tương lai chung với cô ấy và cả hai có cùng lắng nghe nhau để cùng nhìn về một hướng?
Tất cả những giả thiết tôi đặt ra cho bạn là điều kiện đủ để bạn trở thành người đàn ông thực thụ, có khả năng làm điểm tựa với vai trò là trụ cột gia đình. Tôi nghĩ bất kỳ người con gái nào cũng cần điều ấy ở người đàn ông mà họ chọn sẽ làm người yêu và chồng tương lai!
Thứ hai, yếu tố “dẻo miệng” theo bạn là trời cho nhưng bạn có nghĩ bất kỳ cái gì trong cuộc sống cũng có hai mặt và hoàn toàn có thể điều tiết để phát huy mặt mạnh và hạn chế mặt yếu? Một người con trai chuyện gì cũng lý sự một cách ba hoa và có phần xởi lởi với bất kỳ người phụ nữ nào chưa hẳn đã tốt.
Con trai cần lắng nghe nhiều hơn, cái gì cần nói thì nói, lúc nào nên nói hẵng nói. Như thế mới thật là một người đàn ông bản lĩnh. Người phụ nữ cũng cần ở người yêu mình sự nhã nhặn và sự khiêm cung tối thiểu. Người khiêm hạ và biết lắng nghe sẽ tạo được niềm tin cho người khác.
Tôi còn nhớ một tác phẩm của Xuân Diệu viết về tình yêu mà tôi đọc khá lâu, tác phẩm mang tên Phấn thông vàng. Đại ý kể về một chàng họa sĩ yêu ba người phụ nữ nhưng cả ba mối tình đều không thành.
Buồn vì sự lận đận ấy nên chàng nghĩ là mình không yêu. Sau ý nghĩ ấy chàng họa sĩ thấy trống rỗng, những bức tranh chàng sáng tác trở nên vô hồn. Cho đến khi chàng đi đến một rừng thông và chứng kiến phấn thông vàng bay trong gió để tìm nhụy hoa cái. Chàng cho đó là tình yêu của phấn thông: vô tư, không cần toan tính hay đáp trả. Và tình yêu ấy ít ra cũng làm đẹp không gian… Chàng họa sĩ ngộ ra là con người cũng cần có tình yêu, yêu sẽ làm mình có khả năng sáng tạo, nuôi dưỡng mạch sống với con người. Cho dù có thể khi yêu ai đó họ không đáp lại nhưng mình không có quyền cắt đứt tình yêu trong trái tim bởi cuộc sống vẫn có ai đó là “một nửa” dành cho ta.
Kể dài dòng câu chuyện này là muốn nói với bạn rằng dù có thế nào bạn cũng phải tin vào tình yêu, yêu chân thành thì tình yêu của bạn sẽ đến trái tim người khác. Chính sự chân thành trong tình yêu sẽ giúp bạn phát hiện ra “nửa” của bạn. Giống như ý của bài thơ Đôi dép mà tôi đọc: những thứ na ná tình yêu có nhiều nhưng tình yêu thì có một, như đôi dép nếu thiếu đi một chiếc thì không thể thành đôi.
Còn làm sao để giữ mối chân tình? Chỉ có sự chân tình mới có thể cột được người ta! Chúc bạn và những người đang phân vân như bạn có thể tìm thấy tình yêu cho mình bắt đầu từ trái tim rung cảm và sự chân thành…
* Phải chăng vì tiêu chuẩn quá cao!
Chào anh Nhật L.
Đọc qua tâm sự của anh tôi cũng phần nào hiểu được tâm trạng của anh (vì tôi cũng từng ở vào hoàn cảnh 30 tuổi mà chưa có gì như anh nhưng khác anh là tôi không được thang điểm 8,5/10).
Nếu đúng theo những gì anh nói về bản thân thì anh xem anh có nằm trong số các lý do sau không nhé:
1. Do bản thân anh khá hoàn hảo nên việc chọn bạn gái của anh cũng sẽ có phần kén chọn, anh chỉ nghĩ sẽ chọn những ai cũng tầm tầm (hoặc hơn) 8 điểm như anh, còn dưới tiêu chuẩn đó anh sẽ không để ý đến (hoặc nếu có thì thái độ anh thế nào đó làm người ta cảm nhận là không tương xứng với anh).
2. Anh có bạn bè, anh em kết nghĩa nhiều quá (có thể do anh thân thiết với họ quá mà người ngoài đâu ai nghĩ mấy cô đó là bạn bè bình thường hay em kết nghĩa của anh?) nên họ cũng không dám mạo hiểm tìm hiểu khi nghĩ anh đã có người yêu.
3. Đàn ông có công việc tốt, càng lớn tuổi thì suy nghĩ càng sâu sắc, do đó tiêu chuẩn chọn bạn đời cũng khắt khe hơn.
4. Cũng có khi anh sống sâu sắc nên những cô nhỏ tuổi hơn anh không hiểu hay không chia sẻ được những cảm nhận, suy nghĩ trong anh, còn những cô gần bằng hoặc lớn tuổi hơn thì có thể họ đã có gia đình hoặc họ sợ sự “dẻo miệng”, đẹp trai của anh mà không dám quen anh.
Tôi cũng là thế hệ 7x như anh và tôi mới kết hôn gần 2 tháng. Tôi từng tin vợ chồng là duyên phận, đủ duyên ắt sẽ gặp, không nóng vội và quen đại ai đó nhưng cũng không bỏ qua cơ hội tìm hạnh phúc. Rồi bỗng một ngày qua một bài báo của tôi mà tôi đã quen với ông xã của tôi hiện giờ.
Anh cứ vui vẻ sống và làm việc và xem mình có rơi vào một trong số lý do tôi nêu ra không hay vì lý do gì nữa. Chúc anh sớm tìm được một nửa còn lại nhé!
Thân mến.
Đến hết ngày 20-6, TTO đã nhận được hơn 150 email chia sẻ, trao đổi với bạn đọc Nhật L. Rất nhiều đồng tình với trăn trở: giữa cuộc sống ắp đầy mối quan hệ xã hội nhưng thật khó khăn để tìm được cho mình một mối chung tình? Làm sao để có thể tìm được tình yêu? Bắt đầu từ đâu, phải làm những gì cũng như làm sao để gìn giữ mối chân tình ấy?... 20 lời chia sẻ ý nghĩa nhất sẽ được TTO công bố vào cuối tháng 6-2009 với phần quà là bộ sách gồm ba quyển: Rubic tình yêu, Bạn trẻ và kỹ năng sống, Đối thoại với cái tôi của tuổi trẻ (sách do ThaiHaBooks và NXB Lao Động - Xã Hội xuất bản và gửi tặng). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận