08/09/2005 17:05 GMT+7

Tình yêu không phải sự tính toán

* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ

TTO - * Năm nay em đã 26 tuổi, anh là mối tình đầu của em. Anh nhỏ hơn em một tuổi, anh cũng rất thương em. Vì tình yêu dại khờ đầu tiên, em đã trao cho anh tất cả. Lúc còn học, anh đã giúp em rất nhiều và lo việc học của em còn hơn việc của anh, em mang ơn anh rất nhiều.

zpZZ8oUY.jpgPhóng to
TTO - * Năm nay em đã 26 tuổi, anh là mối tình đầu của em. Anh nhỏ hơn em một tuổi, anh cũng rất thương em. Vì tình yêu dại khờ đầu tiên, em đã trao cho anh tất cả. Lúc còn học, anh đã giúp em rất nhiều và lo việc học của em còn hơn việc của anh, em mang ơn anh rất nhiều.

Anh yêu em chân thành, không giấu em điều gì. Nhưng thời gian gần đây, suy nghĩ của em lại thay đổi chứ không còn như những ngày đi học nữa (em đã đi làm rồi), còn anh vẫn chưa ra trường (anh rất lười học nhưng không thuốc, rượu, cafe), không biết khi nào mới ra trường, tương lai của anh còn rất xa đối với em. Nếu em chấp nhận yêu anh mãi mãi thì thời gian để chờ đợi anh đối với em rất lâu (khoảng 5 năm nữa mới ổn định công việc) và chờ anh thì đến ngày anh ra trường, đi làm, không biết anh còn yêu em như xưa nữa không. Em sợ anh thay đổi thì lúc đó em sẽ không còn sống nổi nữa vì em sẽ già hơn và xấu hơn anh.

Nên hiện giờ em định chia tay với anh (anh thường nói với em: "nếu mất em thì anh không còn gì nữa và học để làm gì khi không có em"). Nhưng em đã quyết định xa lánh anh ấy dần và tìm cho mình cuộc đời mới, lối sống mới. Song em đã mất quá nhiều đối với anh thì sau này liệu em có được hạnh phúc cho cuộc hôn nhân mới không? (P.T.)

- Chuyên viên tư vấn Thu Hiên: Em đã yêu và "trao cho anh ấy tất cả" mà không hề hối hận, còn anh ấy rất yêu em, "anh dành cho em tất cả", giúp đỡ em rất nhiều, "em mang ơn anh ấy"... Nay chỉ vì lo xa, "sợ anh ấy thay đổi", trong khi anh vẫn yêu em tha thiết và những gì em lo sợ mà em định chia tay anh ấy! Em nên suy nghĩ kỹ trước khi thực hiện. Tình yêu không phải là sự tính toán thiệt hơn mà là tấm lòng đối với nhau. Nếu lo ngại cho tương lai, em có thể trao đổi thẳng thắn với anh ấy để cùng tìm ra biện pháp khắc phục.

* Năm nay em học lớp 12 nhưng cháu lại vướng vào chuyện tình yêu và em xác định sẽ tiến đến lâu dài, vì gia đình em biết và ủng hộ. Nhưng cách đây 3 tuần, em làm anh ấy giận vì một chuyện nhỏ. Sau đó anh ấy uống rượu và gặp lại bạn gái cũ. Trong cơn say, cả hai đã quan hệ tình dục và cô ấy có thai. Anh ấy đã thú nhận cho em biết tất cả.

Anh ấy rất buồn nên đã mong em quên anh ấy. Nhưng em thì yêu anh ấy hơn. Anh ấy dự định giúp cô bạn gái cũ phá thai vì không ai có tình cảm với nhau và sau đó anh ấy về quê, không qua lại với cả em và cô bạn gái ấy... Em đang rất bối rối, không biết phải làm sao đây vì em còn rất yêu anh ấy! (N.Q.)

- Chuyên viên tư vấn Thu Hiên: Ở tuổi mới lớn (lớp 12), tình cảm bồng bột nên các em đến với nhau cũng dễ mà chia tay cũng dễ. Chỉ mới giận nhau mà anh ấy đã cặp bồ với người khác và quan hệ tình dục (có thai). Anh đã quyết định như vậy, em nên chấp nhận để anh ấy có dịp tĩnh tâm xem xét lại việc làm của mình và suy nghĩ chín chắn hơn, sống tốt đẹp hơn. Em hãy tập trung vào việc học tập, tích luỹ kiến thức và vốn sống lo cho tương lai, vì em còn quá trẻ mà. Hãy quên chuyện tình đã qua bởi thực tế anh ấy cũng không là người chung thuỷ với em và cả với cô gái kia!

* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email:online@tuoitre.com.vn

B.D. thực hiện
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất