![]() |
Ảnh minh họa |
Tôi không bi quan nhưng cũng nghĩ rằng tình yêu đẹp cũng thật mong manh. Giữa cuộc sống xô bồ như hiện nay, người ta yêu nhau không phải chỉ cần những tình cảm cao đẹp mà ở một khía cạnh khác còn phải thêm vật chất và cả... sex. Đôi khi tôi có cảm giác nếu thiếu hai thứ này thì tình yêu cũng không thể bền lâu được.
Có nhiều trường hợp, khi trong giai đoạn chinh phục, các chàng trai thể hiện tất cả những gì tốt đẹp nhất, họ hoàn thiện mình như chàng hoàng tử trong cổ tích và xem các cô gái chẳng khác gì những nàng công chúa. Nhưng rồi khi tán tỉnh được rồi, tình thế lại thay đổi, may mắn thì vị thế hai người bình đẳng, còn không các cô gái gần như phải ở vai trò ngược lại... Đang ngự trên vị trí của một "nàng công chúa", giờ đây bị đẩy xuống vị trí khác thế là cảm giác thất vọng, buồn tủi, cảm giác bị bỏ rơi… Nếu như các chàng trai kia không hiểu được vấn đề này nghiêm trọng thế nào thì một kết cục chia tay là không tránh khỏi.
Tình yêu cũng có thể chết ngay trong sự nhàm chán nếu hai người không tạo ra những niềm vui trong cuộc sống hằng ngày, phút giây hạnh phúc khi ở bên nhau. Ai đó đã nói hạnh phúc là phải chinh phục nhau cả đời. Ừ, đúng vậy, tại sao không luôn luôn chinh phục nhau nhỉ, nhưng cũng thật khó, nếu ai cũng làm được thế thì cuộc đời đã không có cảnh chia ly.
Vào thời nào cũng vẫn có những tình yêu đẹp và không đẹp. Nhưng để có một tình yêu đẹp thì cần sự nỗ lực của cả hai người. Nếu chỉ một người nỗ lực mà người kia không thì cũng không thể xây dựng được một tình yêu đẹp, một hạnh phúc trong tương lai.
Những chuyến xe tình yêu tốc hành
* Tôi đọc bài của bạn Thương Vũ, và tôi cũng trong tình cảnh như bạn, sợ mình có cuộc tình ráp vô như thế! Bản thân tôi vẫn tin rằng tình yêu rất đẹp với những ai yêu và được yêu. Nhưng đó chỉ là thiểu số, rất hiếm mới được đăng lên báo để mọi người có thể ngưỡng mộ như câu chuyện "chú rể Tây và cô gái mù".
Thực tế cuộc sống phũ phàng hơn nhiều, giờ người ta tìm đối tượng kết hôn chủ yếu là tìm hiểu điều kiện đối tượng có như mình mong muốn không rồi mới tính chuyện tiếp. Bản thân tôi cũng có một mối tình mà tôi yêu thật lòng khi còn là sinh viên. Lúc đó cuộc sống khó khăn đôi chút nhưng bù lại bạn trai tôi là người luôn chia sẻ, động viên tôi những lúc tôi sắp quỵ ngã, nhờ có anh mà tôi có đủ sức mạnh đi hết quãng đường đại học.
Chúng tôi yêu nhau bằng tình cảm trong sáng của thuở còn trên giảng đường. Và lúc đó tôi cảm thấy tình yêu là rất đẹp, tôi đã nghĩ là không có gì có thể tốt đẹp hơn thế nữa.
Nhưng khi chúng tôi ra trường cũng là lúc bạn trai tôi nói lời chia tay, chỉ vì có người con gái khác có điều kiện hơn tôi có thể lo công việc cho anh. Rất chua xót, giờ nghĩ lại tôi chỉ nói được vậy thôi.
Hai năm sau, khi đã chôn chặt mọi chuyện vào đáy lòng, nghe lời gia đình, tôi mở rộng lòng mình đón nhận tình cảm mới khi vẫn tin rằng vẫn còn tồn tại tình yêu. Tôi tìm hiểu làm quen với anh, mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp, hai người hợp nhau, gia đình hai bên đều vui mừng cho một đám cưới không xa - tuy lúc đó tôi vẫn chưa trả lời cho câu tỏ tình của anh.
Nhưng rồi tôi phát hiện ra anh không thực lòng đến với tôi: anh đã có người yêu, điều kiện thua tôi và khi gặp tôi anh đã so sánh, cân nhắc và không ngần ngại bỏ ngay người yêu để theo đuổi tôi. Thế rồi, tôi đã không nhìn anh ta thêm một lần nào nữa.
Và cuộc tình thứ ba đến với tôi cũng tương tự một lý do như thế...
Khi ngồi viết lên những dòng này là khi lòng tôi đã nguội lạnh với tình yêu, đúng hơn là tôi không tin vào tình cảm của những người đến với tôi nữa! Tôi chỉ biết làm việc và làm việc. Nhưng tôi vẫn luôn tin tưởng rằng tình yêu đẹp, và người có được tình yêu đó thật là may mắn dù rằng số đó rất hiếm.
Tôi rất tâm đắc một ý kiến trong diễn đàn chia sẻ rằng tình yêu không có lỗi, lỗi là ở chính chúng ta càng ngày càng chạy theo lối sống thực dụng, những bon chen của cuộc sống, khiến tình yêu bị bóp méo đi.
Và rồi trong cuộc sống này, tôi và bạn liệu còn có thể tìm được tình yêu hay không hay là phải tìm cuộc tình ráp vô để cho phù hợp quy luật, đẹp lòng cha mẹ khi tuổi xuân ngày một trôi qua.
Đó là câu hỏi lớn mà tôi chưa có câu trả lời, còn bạn thì sao?
Diễn đàn: Tình yêu đẹp - còn hay không? "Tôi thấy mình kiệt quệ sau 10 năm yêu thương một người mà bị bỏ rơi chỉ vì gia đình người ấy không thích tôi. Do vậy, tôi chẳng thể tin rằng giữa cuộc đời này còn có tình yêu đẹp"... Bạn L.K. đã gửi vài dòng ngắn ngủi ấy khi đọc được câu chuyện về "Chú rể Tây và cô gái mù" đăng trên báo Tuổi Trẻ, ngày 12-5-2008. Và đó không chỉ là suy nghĩ riêng của bạn L.K. khi không ít bạn đọc khác cũng bộc bạch suy nghĩ "tôi không tin trên đời này còn có tình yêu thật sự". Thế thì thật sự có còn không những tình yêu đẹp giữa đời thường? Hay phần nhiều tình yêu đã bị hình thức hóa (như tiêu chuẩn đẹp trai, chân dài), hoặc thực dụng hóa (như muốn được yêu thì chàng trai phải giàu có), hoặc chóng vánh hóa (như khái niệm thủy chung chỉ còn trong cổ tích)...? Và liệu rằng những câu chuyện tình như anh Donald Lee Jones và chị Trần Thị Minh Tuyết; anh Mai Hồng Quân và chị Nguyễn Thị Minh chỉ là vài trường hợp hiếm hoi? Chuyên mục Tình yêu - lối sống của Tuổi Trẻ Online mong nhận được những ý kiến của bạn đọc, những câu chuyện tình của người trong cuộc cùng chia sẻ Diễn đàn: Tình yêu đẹp - còn hay không? Bạn đã từng tổn thương trong tình yêu hay bạn đang hạnh phúc với một nửa kia của mình? Bạn có tin tình yêu luôn đẹp, không chỉ đẹp như trong thơ ca, và rằng những tình yêu bất tử như Romeo - Juliet vẫn tồn tại giữa cuộc đời này? Hay bạn có dám thẳng thắn mở lòng đón nhận tình yêu sau một lần gãy đổ? Điều gì sẽ làm tình yêu luôn đẹp cùng với thời gian?... Hãy gửi về tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn những chia sẻ, câu chuyện của bạn để cùng chúng tôi tìm câu trả lời cho những dấu hỏi ấy. * Mọi ý kiến chia sẻ xin vui lòng gõ font chữ có dấu tiếng Việt. Xin cảm ơn! |
Tin bài liên quan:
Tình yêu cần được vun vén lâu dài! Bạn có biết yêu chân thành không?"Còn ai biết hi sinh cho tình yêu"... "Tôi sợ mình là nạn nhân của cuộc tình... ráp vô" Tình yêu đẹp: không chỉ là... mơ? "Lạm phát" tình yêu Tình yêu bắt đầu từ sự chọn lựa của con tim Tình yêu vẫn đẹp - hãy tin vào ngày mai
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận