![]() |
Valentine năm ngoái đã đưa anh hiện diện trong đời em. Em ước gì Valentine năm nay cũng sẽ đưa anh quay về bên em, em ước gì xuân hạ thu đông đều được ở bên anh.
Chúc anh Valentine vui vẻ nhé!
* Chuột cha thương!
Với người ta yêu rồi mới cưới còn chúng mình cưới rồi mới thấy yêu nhiều hơn. Sự xuất hiện bất đắc dĩ của chuột con đã giúp chúng mình có một gia đình đúng nghĩa. Giờ đây gia đình chuột của mình luôn rộn rã tiếng cười, "chuột mẹ" cảm thấy hạnh phúc dâng tràn.
Nhân ngày lễ tình yêu, chuột mẹ gửi đến chuột cha và chuột con muôn vàn lời yêu thương. Cầu Chúa cho gia đình cChuột luôn vui vẻ hạnh phúc mãi mãi.
* Tình yêu của mình thật kỳ lạ phải không anh? Anh đã đến và đi nhẹ nhàng như một cơn gió. Nhưng cơn gió nhẹ ấy không làm em lạnh mà khiến trái tim em ấm áp lạ thường.
Cảm ơn anh vì đã đánh thức trái tim em. Đã lâu lắm rồi nó không còn biết loạn nhịp, nhưng sao nó lại yêu anh vậy nhỉ? Em cũng không hiểu nổi anh ơi! Tụi mình cứ như đuổi hình bắt bóng đi mãi mà chẳng có duyên song hành, chẳng phải thời xưa mà sao "gặp nhau lần nào cũng vội". Có lẽ ít nên quý mà làm em cứ không sao quên được những khoảnh khắc ngắn ngủi ở bên anh rồi ngu ngơ cười thầm và hạnh phúc khi nhớ về anh, dù khoảng cách giữa hai ta lúc nào cũng xa vời vợi.
Valentine đến anh cũng không thể ở bên em, có lẽ em sẽ buồn và thoáng ghen tỵ với những cặp tình nhân khác, nhưng em sẽ mỉm cười khi biết ở nơi xa đó anh cũng luôn nhớ em và yêu em thật nhiều.
Sớm về với em anh nhé!
Eyanl.
* Ông xã yêu!
Có lẽ đã hơn một lần ông xã nói với em là em luôn ăn hiếp anh nhỉ? Thế mà anh lại thấy hạnh phúc khi "được em ăn hiếp"...
Anh nói như thế tức là em còn quan tâm đến anh, còn yêu anh. Vâng, thì trước giờ em đều yêu ông xã em, với em, ông xã có ý nghĩa cực lớn và cực quan trọng. Dù sau này có chuyện gì đi nữa với em ông xã đã từng làm em cảm thấy vui, buồn, giận, hạnh phúc... cung bậc nào cũng có đủ kể. Tại sao em nói em yêu ông xã hoài mà không biết chán nhỉ...
Phải chăng anh đã thật sự cần cho cuộc sống của em?
* Thủy thủ ơi!
Không biết giờ này anh đang ở nơi đâu? Tàu anh đang lênh đênh trên đại dương nào hay đang thả neo ở bến cảng nào hả anh? Châu Á, châu Âu, châu Phi hay châu Mỹ? Có cơn sóng nào gợi nhớ đến em không?
Lỡ mất nhau mấy chục năm rồi, sao em vẫn gặp anh hoài trong mơ hả thủy thủ? Vẫn còn đây khuôn mặt, nụ cười và ánh mắt năm nào của anh, chàng thiếu sinh quân ngày đó. Gặp lại anh sau chừng ấy năm, những tưởng có cơ hội tâm sự nhiều, nhưng vì điều kiện em chỉ biết im lặng nhìn anh.
Mỗi ngày em âm thầm cầu mong cho mỗi chuyến đi của anh được bình an. Cầu mong cho cuộc sống của anh được hanh phúc vẹn toàn. Em mãi mãi yêu anh, thủy thủ của lòng em! Happy Valentine!
* Có bao giờ mèo và chuột yêu nhau?
Jerry yêu à,
Anh tuối Tý còn em tuổi Mão. Cô bạn em đã từng trố mắt ngạc nhiên khi biết điều đó và trêu em:
"Mấy đời bánh đúc có xươngMấy đời con chuột lại thương con mèo"
Nhưng đời này lại có đấy, phải không anh?
Nhưng em cũng sợ lắm khi người ta nói chúng mình không hợp tuổi, mãi mãi tình yêu chúng ta sẽ đi về hai thái cực, như chuyện muôn đời của chuột và mèo.
Em yêu anh bằng tất cả trái tim mình và em tin tình yêu anh dành cho em cũng thế. Em cầu ước cho tình yêu chúng ta ngày càng đẹp hơn để một mai nhìn lại chúng ta có thể mỉm cười với mọi người rằng: cuộc đời này mèo - chuột vẫn cần có nhau. Tình yêu đến với nhau ở tâm hồn chứ không phải do hợp tuổi hay không, anh nhỉ?
Cầu mong nụ cười sẽ luôn trên môi anh mỗi sớm mai thức dậy.
Em yêu anh, Jerry ạ!
Tom của anh.
* Mình bắt đầu yêu nhau vào cái nóng bức của mùa hè. Rồi tay trong tay đi giữa tiết trời se se lạnh của mùa thu. Và bây giờ đang là giữa mùa đông lạnh giá xứ Hàn nhưng lúc nào em cũng cảm thấy ấm áp vì có anh kề bên. Vậy là mình đã trải qua mùa hạ, thu, đông bên nhau rồi anh nhỉ! Em ước mùa xuân này và mãi mãi mình vẫn bên nhau!
* Gửi anh yêu,
Cảm ơn cuộc đời mỗi sớm mai thức dậyTa có thêm ngày để yêu thương…
Cảm ơn cuộc đời đã cho em gặp anh. Anh đã bước vào cuộc đời em một cách nhẹ nhàng và cũng rất tình cờ. Em luôn tự hỏi vì sao em yêu anh và yêu anh từ lúc nào em cũng không biết nữa, chỉ biết rằng em đã yêu anh rồi, yêu anh vì chính con người của anh.
Với em, bờ vai vững chắc và vòng tay ấm áp của anh là chốn bình yên nhất để sau bao lo toan của cuộc sống, em được tựa vào bờ vai ấy, được anh ôm vào lòng và anh lắng nghe em kể những vui buồn trong cuộc sống. Anh à, chúng ta nắm chặt tay nhau cùng đi đến miền hạnh phúc anh nhé!
* Cục cưng của tôi!
Giờ đây ngồi nghĩ lại cái giây phút mà ấy nhắn tin trả lời “Yes” khi trước đó tôi ngỏ lời muốn làm bạn trai của ấy thì hạnh phúc biết bao. Lúc đó toàn thân tôi dường như bất động nhưng sao trái tim tôi nó cứ nhảy nhót không ngừng, giống như một chú chim được thả khỏi lồng vậy! Một khoảng không vô tận từ bấy lâu trong tâm trí tôi nay đã được lấp đầy bằng hình ảnh của ấy!
Ấy có biết là tôi yêu ấy đến mức nào không?
* Ba năm là một khoảng thời gian dài anh phải cố gắng không ngừng nghỉ để chúng mình được một lần xiết chặt tay nhau, cùng tâm sự những điều vui buồn trong cuộc sống. Khoảng cách địa lý với anh chỉ như một dòng kẻ ngắn trên bản đồ thế giới. Nhưng... ước gì anh có thể viết những lời yêu thương chân thành này bằng ngôn ngữ của em. Nhớ em nhiều, món Kim Chi của anh à !
Tin nhắn tình yêu: Nơi đây không hoa hồng, chỉ có tình yêu... Tin nhắn tình yêu: Xin lỗi, mình không thể là một nửa của nhau... Tin nhắn tình yêu: Anh yêu em!Tin nhắn tình yêu: Em yêu anhTin nhắn tình yêu: Nếu cần phải yêuTin nhắn tình yêu: Anh gọi đó là tình yêu...Tin nhắn tình yêu: Khoảng cách địa lý chỉ như một dòng kẻ ngắnCuộc thi Tin nhắn tình yêu: từ trái tim sẽ đến trái tim
Gần 1.000 tin nhắn tình yêu được gửi về cho cuộc thi. Và nhiều tin trong số ấy đã "thẳng thắn" với Tuổi Trẻ Online rằng không mong đoạt giải, chỉ mong có cơ hội được bày tỏ, chia sẻ, gửi gắm lời yêu thương đến người yêu thương. Cuộc thi tạm khóa sổ nhận tin nhắn dự thi vào thời điểm cuối ngày 15-2-2009 và có kết quả chính thức vào tuần cuối của tháng 2-2009 (các tin nhắn vẫn sẽ được chọn lọc để truyền tải trên mục Tình yêu Lối sống của Tuổi Trẻ Online cho đến khi có kết quả cuộc thi). Cảm ơn các bạn đã tham gia cuộc thi. Chúng tôi mong rằng những tin nhắn của bạn, dù được trích đăng trên Tuổi Trẻ Online hay không cũng đều đến được với người bạn muốn nhắn gửi, và trong một chừng mực nào đó đã phát huy được tác dụng. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận