![]() |
Nhưng... ước gì anh có thể viết những lời yêu thương chân thành này bằng ngôn ngữ của em. Nhớ em nhiều, món Kim Chi của anh à!
* Bé yêu,
Anh ước gì hai đứa mình không phải cách xa nhau cả ngàn cây số như thế này.
Nhưng em ạ, thời gian và khoảng cách địa lý này sẽ thử thách tình yêu của chúng ta. Nó sẽ thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu mãnh liệt và dập tắt tình yêu mong manh như ngọn lửa vừa nhen nhóm.
Anh yêu và nhớ em rất nhiều. Hôn em.
* Những thời khắc hạnh phúc nhất của chúng mình anh đều ghi vào nhật ký từ Valentine kèm sự kiện đáng nhớ. Từ cái nắm tay em mát rượi đến bao kỷ niệm không thể quên, những giận hờn, những cảm hóa cứu rỗi cho nhau... Chúng ta đã thuộc về nhau mãi mãi.
Còn lại của Valentine cuộc đời là niềm tin - yêu - sống - đẹp - làm nhiều điều tốt. Cảm ơn đời cho chúng ta có nhau.
* Cụt đuôi của em à!
Một mùa lễ tình nhân lại về nữa rồi đó anh! Vậy là tụi mình đã yêu nhau được 4 năm rồi. Cảm ơn cuộc đời nhiều lắm khi cho em biết anh, yêu anh.
Em chưa lần nào cảm thấy tiếc nuối vì đã yêu anh và càng ngày càng yêu anh hơn. Dù chúng mình hay cãi nhau đi nữa thì em biết chúng ta vẫn nghĩ về nhau và vẫn biết rằng “ta đã thuộc về nhau”.
Yêu là sống cho người mình yêu, là hi sinh một chút ích kỷ, là mở rộng lòng vị tha, là dung hòa hai tâm hồn tưởng chừng khác biệt, là tin đối phương như chính bản thân mình vì tình yêu là bước đệm vững bền cho hôn nhân mà.
Đường tình còn dài lắm! Hãy luôn bên em, hãy cho em sức mạnh vượt qua khó khăn trong cuộc đời. Tha lỗi cho em vì những phiền muộn gây ra cho anh. Valentine 2009 cho em gửi đến anh yêu 1.000 nụ hôn và 1.000.000 lời nói “EM MÃI YÊU ANH HƠN LỜI EM HỨA”.
Hãy trở thành người đàn ông vững chắc cho em và những chú mèo con sau này anh nhé!
* Duyên à!
Dù gì đi nữa Dũng cũng yêu Duyên nhiều lắm! Dũng yêu Duyên vì đó là Duyên. Không biết khi nào Duyên kết hôn? Nhưng khi nghe tin Duyên sắp lấy chồng, lòng Dũng như chết, không còn cảm giác gì nữa. Dũng biết Duyên cũng yêu Dũng. Dũng hi vọng sẽ được nắm tay Duyên trọn đời. Anh yêu em!
* Heo con
Anh không biết phải nói như thế nào để em hiểu anh rất yêu em, nhưng em có cả con đường dài và đẹp còn anh thì không xứng với em. Ngày tình yêu năm nay anh ra khỏi đời em, nhưng anh muốn nhìn em hạnh phúc với người thật sự xứng với em!
Mong em hiểu rằng anh rất đau khổ để đưa ra quyết định đó. Sâu thẳm trong lòng anh, "anh mãi yêu em".
* Vậy là đã gần một năm chúng ta không còn bên nhau, không còn nắm tay vui vẻ để bước tiếp chặng đường của ngày mai nữa... Cuộc sống xô bồ ở đất Sài Gòn này sẽ lại cuốn anh và em vào hai thế giới khác nhau... Kỷ niệm ngày 14-2 năm nào sẽ còn mãi, cũng như hình ảnh của em sẽ lưu mãi trong tim anh. Chúc em tìm được người con trai khác "hơn anh đã yêu em"!
* Em tin anh là chiếc lá màu xanh của em. Chiếc lá là anh và màu xanh là tình yêu của chúng ta. Em mong mỗi năm màu xanh ấy sẽ mãi tươi thắm để em biết anh luôn yêu em. Vì em ngày càng yêu anh, anh hiểu không?
* Gửi anh! Gửi người em mới gặp một lần
Gửi một lời yêu cho anh vào ngày lễ tình nhân khi mà cả hai không phải là tình nhân thì thật lạ phải không anh. Lúc này em thật nhớ anh... Anh có đang cười không... bởi em đang nhớ nụ cười như mùa thu tỏa nắng đó... Em rất mong Valentine sau anh sẽ nhìn em và sẽ cười... Nắng rất đẹp phải không anh!
Mời bạn tham gia cuộc thi Tin nhắn tình yêu
* Nội dung cuộc thi như sau: - Bạn đọc gửi đến chuyên mục Thông điệp yêu thương trên TTO những lời chúc, lời nhắn gửi đến người mình yêu, hoặc vợ/chồng của mình nhân ngày lễ tình nhân. Nội dung hướng đến những mong muốn, nhắn gửi tốt đẹp đến người mình yêu thương; cũng như những mong muốn cho việc gắn bó tình cảm trong tương lai. - Độ dài thông điệp không quá 80 chữ, viết bằng tiếng Việt có dấu. - Lời chúc dự thi gửi về email tto@tuoitre.com.vn, hoặc online@tuoitre.com.vn. Tiêu đề xin ghi rõ Tham gia cuộc thi Tin nhắn tình yêu. Email tham dự vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc. * Thời gian: - Thời gian dự thi: từ ngày 8 đến hết ngày 15-2-2009. - Thời gian phát giải: tuần cuối của tháng 2-2009. • Giải thưởng: - 10 thông điệp hay nhất sẽ được tặng bộ sách Lời muốn nói, gồm 4 cuốn: I love you so, Khi yêu, Kỷ vật tình yêu và Cuộc đời có bao lâu mà... do Nhà xuất bản Trẻ trao tặng.
|
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận