![]() |
Thí sinh Dương Văn Vá nhận giải thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất sau đêm thi đầu tiên (30,84%) - Ảnh: T.T.D. |
Là thí sinh đầu tiên “ra sân” trong đêm thi lần này, thí sinh Dương Văn Vá đã chọn ca khúc Bài ca nhớ Bác để trao chọn tình cảm của mình với Hồ Chủ Tịch. Không cầu kỳ trong câu chữ, cách hát giản dị và chân phương của ông đã nhận được vô số tràng pháo tay. Đặc biệt, với 30,84% lượt bình chọn của khán giả, ông Vá cũng đã trở thành thí sinh được khán giả yêu thích nhất trong đêm chung kết đầu tiên.
Xuất hiện trong bộ đồ cụ Hồ xanh biếc, với balo con cóc và lá ngụy trang, thí sinh Dương Xuân Chánh (57 tuổi) đã được khán giả hưởng ứng đặc biệt. Vui tươi, khỏe khoắn cùng ca khúc Lá đỏ của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, “anh lính” từng có thời gian phục vụ trong quân ngũ này đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Nghệ sĩ Tạ Minh Tâm, MC của đêm thi, cũng là người thể hiện Lá đỏ khá thành công đã hài hước nhận xét “Hôm nay tôi đã gặp đối thủ!”.
![]() |
Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Thanh, 75 tuổi với Lời người ra đi đã nhận được nhiều nhận xét hóm hỉnh của giám khảo Phan Huỳnh Điểu - Ảnh: T.T.D. |
Sau một tuần tập luyện, lại là đêm nhạc khá sở trường với các cô, các bác, các chú, có thể nói đây là một trong những đêm thi thành công của chương trình. Khán giả lúc được sống trong khí hào hùng của những năm tháng cách mạng, lúc “mềm lòng” khi bỗng nghe một giọng hò ngọt lịm cất lên từ sân khấu của chương trình.
![]() |
Chọn ca khúc Lá đỏ của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, thí sinh Dương Xuân Chánh trở thành “đối thủ” của ca sĩ - MC Tạ Minh Tâm - Ảnh: T.T.D. |
Một phần không nhỏ gây hào hứng cho khán giả nữa là sự tham gia của những ca sĩ khách mời như NSND Thu Hiền, ca sĩ Hương Lan, Vân Khánh… với những ca khúc sống cùng năm tháng đã đi vào lòng người…
Kết quả cuối cùng của đêm thi truyền thống cách mạng và âm hưởng dân ca: thí sinh Trần Thị Kim Thoa xuất sắc nhận giải thí sinh thể hiện truyền cảm nhất đêm chung kết thứ 2 này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận