10/05/2011 06:36 GMT+7

Tiếng hát mãi xanh - 2011 - Những người già "hamha"

BaoChau
BaoChau

TTC - Cuộc thi Tiếng hát mãi xanh mới đi nửa chặng đường và còn 10 người bước tiếp nhưng cũng đủ để khán giả nhận ra có hằng hà những yamahamha (già mà ham hát) ở VN. Các thí sinh bảng 2 (51 tuổi trở lên) đã làm cho Ban giám khảo và những người có mặt tại Nhà hát Truyền hình kinh ngạc trước tình yêu và khả năng ca hát của họ.

3v0xFQ8Z.jpgPhóng to
Thí sinh LÊ THỊ NHUNG

Thí sinh Lê Thị Nhung 74 tuổi, thí sinh lớn tuổi nhất; Cao Nguyệt Hảo 68 tuổi; Triệu Văn Hân 67 tuổi;... hình như tuổi tác không phải là một trở ngại khi họ vẫn giữ tinh thần lạc quan, yêu đời, yêu ca hát.

Giọng của họ vẫn khỏe, vẫn mượt mà và thậm chí, còn tình cảm và tinh tế hơn nhiều thí sinh khác. Được hoan hô nhiều nhất, chúc mừng nhiều nhất và cũng gây ấn tượng nhất cuộc thi là Lê Thị Nhung đã khiến khán giả, ban giám khảo phải lắng lại qua ca khúc Đêm đông với giọng hát truyền cảm của bà. Cởi chiếc áo bà ba sậm màu của một bà nội, bà ngoại thường ngày, bà mặc chiếc áo dài và không khỏi “ngại ngùng quá!” khi được trang điểm và làm tóc lần đầu tiên trong đời bởi những chuyên viên chuyên nghiệp và lên sân khấu thi hát.

Bà hát cho thỏa tình yêu ca hát, để đời cứ xanh mãi và trẻ mãi. Và mặc dù đã tự dặn lòng: “Thắng cũng không dám vui, rớt cũng không dám buồn, vì tôi bị cao huyết áp mà!” nhưng vẫn không giấu được niềm vui khi nghe tin mình lọt vào vòng chung kết. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Người xem cũng vỗ tay tán thưởng cho nỗ lực chiến thắng chính bản thân của thí sinh Lưu Thị Bạch. Với ngoại hình chẳng lấy gì là “ăn sân khấu”, thế nhưng, rất tự tin, trẻ trung với ca khúc Triệu đóa hoa hồng. Sẽ còn nhiều giọng hát hay cần phải nhắc đến như giọng hát ngọt ngào của thí sinh Nguyễn Thị Phước với ca khúc Thu quyến rũ, hay giọng hát hùng tráng và sôi nổi của thí sinh Vũ Điệp Sơn với ca khúc Đất nước trọn niềm vui. Cũng không ít thí sinh đã được Ban giám khảo dành cho những tràng pháo tay tán thưởng, những cái gật gù ưng ý, những cảm xúc hiện lên trên nét mặt và những phút lắng đọng khó nói thành lời.

Có lẽ Tiếng hát mãi xanh là cuộc thi để lại nhiều ấn tượng sâu sắc về cả thí sinh lẫn cổ động viên mà nhiều người có mặt khi chứng kiến đều buộc miệng: “Dễ thương ha!”. Ở hàng ghế khán giả, cả gia đình bác Phạm Xuân Trường (86 tuổi), là những khán giả nhiệt tình, luôn hào phóng những tràng vỗ tay dành cho các thí sinh.

Thú vị hơn khi được biết đây là cả gia đình 4 thế hệ; nhìn thấy các anh chị phía sau giơ bảng: “Bà nội ơi cố lên!”, còn cô cháu nhỏ tuổi nhất thì giơ tấm bảng viết tay bằng nét chữ trẻ con: “Cố lên bà nội ơi. Cố lên, cố lên...” Hỏi mới biết cô bé chính là cháu chắt của bác Trường, “bà nội” chính là con gái bác Trường - thí sinh Phạm Thị Ánh Tuyết.

Trong khi đợi đến mình lên sân khấu, thí sinh Ánh Tuyết cũng đã làm ban tổ chức mém “xỉu” vì sắp đến phần thi thì bà đi ra đi vô, vẻ mặt hồi hộp tới đổ mồ hôi, cứ lặp đi lặp lại: “Tự nhiên tôi quên hết lời rồi”. Và đi hỏi khắp các thí sinh: “Có ai thuộc bài Thiên Thai không?” Sau một hồi được trấn an rằng chỉ cần vô nhạc là bà sẽ nhớ lại thôi, bà mới bước lên sân khấu, và trình bày ca khúc Thiên Thai đầy xúc cảm.

Bác Trường chia sẻ thêm rằng bác đến đây là để cổ vũ cho tất cả 31 thí sinh của bảng “tuổi già” chứ không riêng gì cho con gái: “Tôi muốn nghe người già hát thế nào, có yêu đời không. Vì hát là dùng tiếng nói của con tim”. Bác nói khi một thí sinh bước ra là mình vỗ tay, một thí sinh hát xong cũng vỗ tay, tiếng vỗ tay này quý lắm vì dù người ta hát hay hay không thì tiếng vỗ tay đều khuyến khích họ, bởi vì vào được vòng bán kết này đã là một phần thưởng rồi. Khi được hỏi vì sao không dự thi, Bác cười: “Tôi trên 80 tuổi rồi, không còn đủ khỏe để thi. Nhưng nếu có bảng thi chỉ dành cho tuổi 80 trở lên thì tôi thi liền”.

Chuyện cả gia đình đăng ký tham gia Tiếng hát mãi xanh đã không lạ, nhưng trường hợp cả hai vợ chồng chú Giang Thanh Hải và cô Hứa Thị Phụng thì khá thú vị và đầy bất ngờ. Bởi bảng 2 có hơn 1.000 thí sinh và chỉ chọn 31 người, cả hai vợ chồng đều vào vòng bán kết là điều rất khó. Vậy mà đã trở thành hiện thực.

Chú Giang Thanh Hải chia sẻ rằng: “Ngày trẻ, tham gia các hoạt động văn nghệ mà quen được vợ”. Biết tin cuộc thi, hai vợ chồng đăng ký tham gia ngay. Vợ chú Hải - cô Hứa Thị Phụng - bật mí nhỏ rằng: “Thỉnh thoảng hai vợ chồng vẫn mở karaoke hát cho nhau nghe, rồi mỗi lúc rỗi rãi tôi lại hay mở các chương trình ca nhạc để nghêu ngao hát theo.”

THỤY VŨ

6tGBYLnp.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 427 (01-05-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

BaoChau
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên