Thùng chia lìa lứa đôi

KÍNH CẬN
KÍNH CẬN

TTC - Dù đã từng giải quyết vô số vụ việc, thế nhưng thẩm phán của TAND Q.Phú Nhuận (TP.HCM) mới đây cũng phải lắc đầu trước một trường hợp xin ly hôn. Cặp vợ chồng này tổ chức đám cưới được vừa đúng... 10 ngày, nhưng chưa có một ngày ăn chung ngủ chung.

3tO5igje.jpg

Trước tòa, chị nói: “chúng tôi ly hôn là bởi anh ấy cứ giành thùng tiền mừng. Bạn bè anh ấy nghèo nên mừng cưới mỗi người có mấy trăm ngàn. Đáng lẽ là chồng, anh ấy phải để tôi giữ”. Anh phản pháo: “bạn tôi nghèo nhưng đi dự đông, bạn cô ấy mừng nhiều nhưng lại đi dự ít. Tôi muốn dùng tiền để làm ăn, còn cô ấy chỉ biết dùng nó để mua sắm”. Dù tòa đã nhiều lần hòa giải, nhưng cặp vợ chồng không chung chí hướng này cứ nhất quyết đòi chia tay nên tòa đành phải đồng ý. Lúc này chị vợ thở phào rồi tuyên bố: “Từ nay đường ai nấy đi, còn thùng tiền mừng thì chia đôi!”. Đến lúc này ai cũng phải lắc đầu.

Ơn người "coi phim" lén

Nữ du khách B.D. (32 tuổi, quốc tịch Pháp) đến cơ quan công an tỉnh Bình Thuận, tố cáo anh T.N.H. có hành vi cưỡng bức hiếp dâm mình và đòi bồi thường 10.000 USD. Theo trình báo, cô và anh H. quen nhau tại quán bar sau đó họ rủ nhau ra bờ biển đi dạo. Tại đây H. bất ngờ dùng tay đánh khiến cô té ngã xuống bờ kè nên bị trầy xước nhiều chỗ. Sau đó H. xé quần áo của cô quăng ra biển rồi ép cô phải cho quan hệ tình dục. Làm việc với cơ quan điều tra, anh H. khai: Ở bờ biển, B.D. trượt chân tự ngã, hai người tự khỏa thân tắm rồi lên bờ chỉ nằm ôm hôn, âu yếm nhau, không có chuyện xé quần áo và cưỡng bức. Do nghi ngờ các vết thương, công an đi tìm nhân chứng và gặp được anh xe ôm là người chứng kiến. Anh này kể: Khi thấy họ “đóng phim tình cảm” anh bí mật rình xem. Họ đã âu yếm nhau dữ dội, còn khuôn mặt cô gái tỏ vẻ hài lòng. Khi cả hai sắp “lâm trận”, bất ngờ có người sắp đi ngang nên họ đành đứng dậy ra về. Cuối cùng thì đã sáng tỏ chuyện tự nguyện, anh H. được minh oan nhờ người "coi phim" lén.

Vạ miệng

Hồi tháng 9-2011, Tổ công tác (đại diện chính quyền và cán bộ Ban Quản lý dự án) đến nhà văn hóa Cổ Mễ (P.Vũ Ninh, TP Bắc Ninh) để kê khai diện tích đất thu hồi thì gặp sự phản ứng của người dân. Nguyên do, trước đó tổ đã nói dối là “kê khai để làm sổ đỏ” nên dân bất bình. Ông Nguyễn Văn T., Trưởng Ban chấp hành hội Người cao tuổi không đồng ý cho tổ làm việc tại nhà văn hóa. Còn ông Nguyễn Văn Đ. chửi rằng “Bước mẹ mày đi, mày vào cướp đất làng tao à. Quân ăn cướp...”. Không chịu kém, tổ bèn chửi lại “Một lũ đầu đất, người ta mang tiền đến cho mà không biết hưởng...”. Mọi chuyện tưởng dừng lại đó, ai ngờ ông T. và ông Đ. bị bắt về tội gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ. Tuy nhiên, tại tòa, các luật sư cho rằng: Việc chửi Tổ công tác chỉ là xúc phạm chứ không phải là chống người thi hành. Mặt khác, cán bộ chửi dân sao không bị xử lý, còn dân vi phạm thì bị kết tội?

Cuối cùng, HĐXX tuyên bố miễn trách nhiệm hình sự cho 2 bị cáo bởi tuổi cao, khả năng nhận thức còn hạn chế và phạm tội lần đầu.

Người Hàn khóc tiếng Việt

Vào ngày 14-1-2014, khi đang làm nhiệm vụ CSGT Đồng Hới (Quảng Bình) thấy cái xe máy do một cô gái điều khiển vi phạm nên cho dừng xe. Khi CSGT yêu cầu chủ xe xuất trình giấy tờ thì cô đáp lại bằng một tràng dài tiếng Hàn Quốc. Trước tình huống này các cảnh sát lúng túng, bèn dùng tiếng Anh để trao đổi, thế nhưng cô gái lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Giữa lúc vừa nói tiếng Hàn vừa vung tay, cô lúng túng làm rơi ra giấy tờ tùy thân. Thì ra đó là... chứng minh nhân dân, có ảnh cô ta với quốc tịch VN. Lúc này T. òa khóc xổ luôn tiếng Việt: “xin mấy anh làm ơn tha cho em!”. Truy ra mới biết, do T. chưa có bằng lái lại không mang giấy tờ xe nên đã liều mạng đóng vai “Kim Mong Dông”... hòng thoát tội.

riYSLnfU.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 495 ra ngày 15/3/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

KÍNH CẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất