![]() |
Sự thờ ơ của em làm anh rất đau lòng. Em sao vậy Ngâu, anh sẽ mãi yêu em và chờ đợi em. Chúc em vui vẻ và gặp nhiều may mắn! Anh Vũ.
TRAN LE TAN VU
* Bạn biết không, bạn là hiện thân của thời sinh viên còn vô tư, hồn nhiên của mình, mình không nỡ bỏ vào ký ức, còn để nó trong lòng là mình còn nhớ tới bạn. Hôm lễ tốt nghiệp, nhìn người mẹ mà bạn có đôi mắt rất giống, mình có cảm xúc đặc biệt lắm, mình đã ước gì được đứng bên cạnh cùng gia đình bạn... Mình đang phấn đấu để nhất định có một ngày... mình được cùng chia sẻ với bạn những buồn vui trong cuộc sống. Tất cả vì... bạn! Gửi tới thần tượng trong lòng mình, 0908 19..14.
* Nhung em, anh không thể xin em tha lỗi vì anh biết, anh không đủ tư cách để xin em tha thứ, anh chỉ muốn nói với em, anh không quên em. Những lời anh đã hứa và nói với em hoàn toàn là thật và trân trọng tình yêu của anh đối với em. Anh chỉ muốn tốt cho em. Anh rất buồn và đã khổ khi phải xa em, nhưng nếu ở gần em, anh chỉ làm em đau khổ và ảnh hưởng tới em mà thôi, nếu em còn yêu anh thì anh sẽ chờ em đến khi em học xong. Em mãi mãi là người anh yêu.
PHAM TUAN NGOC
* Gửi K-0913 6..122, anh à, em đã sai rồi, bây giờ em hối hận lắm về tất cả những gì đã nói với anh. Chúng mình không còn cơ hội nữa sao anh?!
NLA-0908 6..171
* Mèo con của anh...
Vậy là anh đã xa em hơn 5 tháng rồi nhỉ? Ở đây, mọi ngày, hình bóng của em lúc nào cũng hiện về trong anh. Anh nhớ từng lời nói, từng nụ cười, từng hơi thở của mèo con. Dù mỗi chiều anh không đưa đón em nữa, những lúc ở đây, lúc nào và ở đâu, em vẫn luôn ở trong tim anh. Cố gắng lên em nhé! Rồi anh sẽ về và mỗi chiều sẽ lại đón mèo con của anh nhé!
Mèo già 13579
* CK gửi OK! Bây giờ chắc anh đang ở một nơi xa em hơn bao giờ hết!!! Hôm qua nhận được điện thoại, em ngạc nhiên và cũng rất vui, chẳng biết thế nào nhưng hình như em xa anh nhiều hơn em tưởng. Thời gian như là đã rất nhiều năm lắm rồi anh à, không phải là chỉ đơn giản là một tháng hơn! Nhớ đến anh thật nhiều... thật nhiều... Chẳng hy vọng anh tìm thấy tin nhắn này!
DINH VAN ANH
* Bé yêu! Em ạ! Cảm ơn ông trời đã để dành em cho anh và để dành anh cho em! Tuy chúng mình mới quen nhưng anh thật hạnh phúc khi có em luôn bên cạnh anh. Đôi khi cuộc đời là vậy, tình yêu thật bất ngờ và thú vị. Chúng mình hãy yêu nhau em nhé! Chắc chắn anh sẽ làm cho em cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời này. Thật đấy, em hãy nhìn vào mắt anh đi, em sẽ cảm nhận được tất cả mà, phải không? Hãy tin vào anh và tin vào tình yêu chúng mình đang có, nhé em! Thuỷ Tiên, anh sẽ mãi gọi tên em!
UIKHUI HKH
* Khi em quyết định đến với anh có nghĩa là em đã chọn tương lai cho mình, quyết định cùng anh đi trên một con đường dù có nhiều chông gai, trắc trở. Có thể bây giờ anh chưa có gì, nhưng anh có tình yêu em và sự lo lắng hết mực cho em. Điều này quý hơn tất cả, anh à. Và chúng ta sẽ cùng bắt tay xây dựng. Em hụt hẫng khi người em yêu và đặt hết niềm tin tương lai lại chấp nhận lìa xa em khi “tình yêu của em là cuộc sống của anh”.
Nhưng em vẫn tôn trọng và sẽ cùng anh bước tiếp con đường cuộc sống bằng lối song song của người bạn. Chúc anh vui.
KH
* Bạn có thể gửi về Tuổi Trẻ Online nội dung thông điệp bạn muốn gửi đến cho "một nửa" của mình, nội dung không quá 50 chữ. Ngoài ra, bạn có thể đính kèm một tấm hình bạn muốn chuyển. Bài viết tham gia xin gửi về email online@tuoitre.com.vn, chủ đề ghi rõ là tham gia chuyên mục Thông điệp yêu thương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận