![]() |
Jeremy Irons và Joseph Fiennes trong phim |
Bộ phim có sự tham gia của tới 3 diễn viên nam tên tuổi Al Pacino, Joseph Fiennes và Jeremy Irons liệu có tạo nên thành công của phim hay không? Theo nhận định của giới phê bình thì phim đã bị thất bại về nhiều mặt. Vở kịch của Shakespeare vẫn mang màu sắc chống chủ nghĩa Xê-mít bất kể nỗ lực của đạo diễn. Nhất là thất bại về tính "văn chương".
Người ta cho rằng thật liều lĩnh khi đưa câu chuyện về người Do Thái chuyên nghề cho vay tiền này lên màn ảnh rộng. Và thật không may, sự mạo hiểm này đã đúng như dự đoán. Cho dù bộ phim đã miêu tả rất chi tiết về việc những người theo đạo Thiên chúa buộc người Do Thái sống trong khu dành riêng cho người Do Thái, nhưng Radford đã thất bại khi "phiên dịch" ngôn ngữ của Shakespeare theo cách một khán giả hiện đại.
Diễn viên mới toanh Lynn Collins trong vai Portia rất sắc sảo, đẹp và cá tính. Joseph Fiennes (từng đóng trong Shakespeare in Love) vào vai Bassanio, một vai rất thích hợp được chọn kỹ lưỡng để chinh phục trái tim Portia. Nhưng trái tim của nàng lại thuộc về Antonio (Jeremy Irons), một người vay tiền của Shylock để giúp Bassanio ve vãn Portia…
Vẫn chưa có thể nhận định phim có "làm nên chuyện" như các phim về tác phẩm của Shakespeare hay không…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận