
Khi diện kiến “bác sĩ” C. (Chương Mỹ, Hà Nội), những người hiếm muộn đều kinh ngạc về khả năng sinh con theo ý muốn qua sự... “nổ”. Theo lời thầy “có khu tập thể 10 người đến nhờ tôi chữa thì cả 10 người đều đẻ được con trai. Trước đây tôi đã chữa cho hàng nghìn người nhưng sau vì ảnh hưởng đến... cân bằng giới tính nên tôi dừng lại!!!”.
Qui trình chữa sinh con trai của “thầy” C rất đơn giản: Chỉ cần tiêm mỗi đợt 6 mũi cho vợ, 6 mũi cho chồng. Nếu chưa được thì tiêm tiếp đến khi nào vợ thử que “nẩy” 2 vạch trứng thì thôi. Giá tiền mỗi vòng là gần 5 triệu đồng. Chả biết có phải do “bụt chùa nhà không thiêng” hay sao, mà dân địa phương nơi “thầy” cư ngụ chả ai tin vào nghề thầy cả. Điều tức cười nhất là con trai của thầy chỉ sinh toàn “vịt giời” mà thầy đành chịu chết.
Về khoa thuyết giảng thì thầy P. (Quế Võ, Bắc Ninh) còn hơn cả thầy C. khi biết kết hợp “truyền thống và hiện đại”. Thầy bảo “giờ hoàng đạo cho 2 vợ chồng quan hệ để đẻ con trai là từ 1-2 giờ, nếu lệch là hỏng. Điều nhất thiết là phải kết hợp uống thuốc của thầy mới hiệu quả. Thuốc này có tác dụng đẩy nhanh quá trình rụng trứng làm tê liệt tinh trùng X, hạn chế kiềm để tạo môi trường cho Y khỏe mạnh, tiến lên gặp trứng...”.
Đợt đầu, thang thuốc bắc của thầy là gần 3 triệu, các đợt sau khoảng 1,4 triệu. Một phụ nữ có 3 công chúa, theo đuổi thầy suốt 6 tháng ròng rã rồi cuối cùng lại thêm một “cách cách” nữa. Tuy vậy khi tìm đến thầy P. ai cũng lạc quan bởi “kiến thức” của thầy, bởi phòng khám của thầy treo la liệt ảnh các bé trai kháu khỉnh bụ bẫm.
Chính niềm tin mù quáng đã giúp cho thầy C., thầy P. sống khỏe, mặc dù thực tế tay nghề các thầy thuộc loại... vịt giời!
|
Tuổi Trẻ Cười số 508 ra ngày 1/10/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận