- Sao nói thế? Báo chí đang bàn rần lên về cái quyền được im lặng của người bị tạm giữ, bị can để chờ luật sư, khi đó anh em tui có thêm việc mà làm chứ.
- Không, ý tui nói là làm “thầy cãi” cho mấy ông doanh nghiệp lắm của nhiều tiền kìa.
- Là sao?
- Thì vừa rồi mấy ông bên Cục Viễn thông đưa ra giải thích về việc tăng cước 3G, tất cả đều hợp lý. Có lẽ hơi khó nghe nên Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính bình luận là giải thích chưa thể chấp nhận được. Thậm chí họ nói có cảm tưởng rằng bên cục là “luật sư” bào chữa cho ba nhà mạng.
- Có quá không?
- Chẳng lẽ bên hiệp hội phân tích càn. Họ còn nói giải thích của mấy ông “luật sư” kia bộc lộ sự mâu thuẫn lớn.
- Vậy thì có mời anh em chúng tôi cũng chẳng dám “cãi” cho mấy đại gia đó.
- Ông có khí khái quá không, sao không tận dụng cơ hội?
- Không. Bởi có muốn cãi cho mấy ông nhà mạng thì bên cục làm quá tốt rồi, chẳng đến lượt mình. Kế đến là “cãi” thế mang tiếng chết, ai đời bị người đời nói thẳng là “mâu thuẫn lớn”. Và quan trọng hơn nữa là gì ông biết không?
- Thì nói luôn đi...
- Thêm ông “thầy cãi” đó có nước dân mình nghèo luôn. Tôi chỉ mong làm việc để những người cần được thực hiện cái quyền im lặng. Chứ còn thanh minh cho mấy ông như nhà mạng nọ thì xin kiếu nhé.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận