07/12/2011 05:34 GMT+7

Thành Manchester hồi hộp...

BẢO NGỌC
BẢO NGỌC

TT - Hai đội bóng thành Manchester là Manchester City và Manchester United sẽ lần lượt gặp Bayern Munich (B.M - Đức) và Basel (Thụy Sĩ) rạng sáng mai 8-12 (giờ VN), trong những trận đấu mang tính quyết định cho chiếc vé đi tiếp vào vòng trong ở Champions League...

sjDBxyZD.jpgPhóng to

Danny Welbeck (giữa) sẽ trở lại giúp M.U giành quyền đi tiếp? - Ảnh: Reuters

Trên sân nhà Etihad, Manchester City (M.C) sẽ đón tiếp đối thủ khó chơi B.M ở bảng A. Hiện tại B.M được 13 điểm, đoạt vé đầu bảng đi tiếp vào vòng sau, Napoli đứng thứ hai với 8 điểm và M.C xếp thứ ba được 7 điểm, còn Villarreal chưa có điểm nào đã sớm bị loại. Như vậy, chiếc vé nhì bảng sẽ là cuộc cạnh tranh giữa M.C với Napoli.

M.C đang lâm vào tình trạng không thể tự mình quyết định số phận. Nói như vậy vì muốn giành vé, M.C phải thỏa mãn hai điều kiện là thắng B.M và hi vọng Villarreal nỗ lực níu chân Napoli trên sân nhà Estadio El Madrigal ở loạt đấu cuối cùng này. Điều kiện đầu tiên M.C có thể thực hiện được do có trong tay lực lượng hùng hậu với nhiều cầu thủ tài năng. Thêm nữa B.M sẽ không dại dột tung hết sức cho trận đấu vô thưởng vô phạt này.

Điều kiện thứ hai xem ra hơi khó vì Villarreal đã không còn động lực cạnh tranh ở đấu trường Champions League, và hiện nay họ phải tập trung sức lực cho mục tiêu gượng dậy ở Giải vô địch Tây Ban Nha. Còn Napoli lại đang có phong độ khá tốt khi vừa đá bại Lecce 4-2 ở Giải vô địch Ý cuối tuần qua.

Điều duy nhất có thể kích thích ý chí chiến đấu của Villarreal là danh dự. Bởi nếu tiếp tục thất bại trước Napoli, Villarreal sẽ trở thành đại diện đầu tiên của bóng đá Tây Ban Nha bị loại với hai bàn tay trắng trong suốt 56 năm tồn tại giải đấu này. HLV Roberto Mancini (M.C) cũng cố tình đánh vào nhược điểm đó khi nói với báo điện tử Sky Sports: “Tôi tin tưởng Villarreal sẽ không muốn kết thúc với 0 điểm, họ sẽ cố gắng giành chiến thắng hoặc ít nhất hòa trước Napoli”.

“Người anh em” của M.C là Manchester United (M.U) cũng có trận đấu sống còn với Basel trên sân khách St. Jakob-Park ở bảng C. Hiện Benfica đang được 9 điểm, nhiều khả năng sẽ giành vé đầu bảng khi chỉ gặp đối thủ hết động lực Otelul Galati (Romania) trên sân nhà Estadio da Luz. Như vậy chiếc vé còn lại là cuộc cạnh tranh giữa M.U (9 điểm) và Basel (8 điểm).

M.U chỉ cần hòa ở trận này là giành vé, trong khi Basel phải thắng mới chắc chắn đi tiếp. Trước giờ bóng lăn, HLV Alex Ferguson (M.U) đang rất lo lắng về nhân lực, nhất là hàng tấn công, khi tiền đạo Javier Hernandez chắc chắn vắng mặt do chấn thương mắt cá chân, Dimitar Berbatov cũng đang chấn thương chưa chắc ra sân. Lựa chọn duy nhất của M.U ở thời điểm này nhiều khả năng là tiền đạo Danny Welbeck vừa bình phục chấn thương.

Ở tuyến giữa, M.U không có tiền vệ Michael Carrick do bị treo giò và nhiều khả năng ông Ferguson tiếp tục sử dụng hậu vệ Phil Jones ở vị trí tiền vệ trung tâm. Trong trận M.U thắng Aston Villa 1-0 ở Giải ngoại hạng Anh cuối tuần qua, Phil Jones được thử sức ở vị trí tiền vệ đã chơi khá hay và ghi bàn thắng quyết định của trận đấu.

Trong khi đó, Basel không phải đối thủ dễ xơi khi có trong tay đội hình khá chất lượng với nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như: Alexander Frei, Philipp Degen, Marco Streller... Ngoài ra họ cũng có lợi thế khi được chơi trên sân nhà.

Lịch trực tiếp Champions League

ngày<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

giờ

trận

dự đoán

trực tiếp

8-12

2g45

Ajax - Real Madrid

0 : 0 (R.M thắng 2-1)

K+PC

Basel - M.U

¾ : 0 (M.U thắng 2-1)

VTV3, K+1

M.C - Bayern Munich

0 : 1 (M.C thắng 2-0)

K+NS

BẢO NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên