![]() |
Toàn thể nhân sự ở cơ quan nhốn nháo. Ai nấy khẩn trương và âm thầm chuẩn bị quà cáp để chờ đến “Giờ G”. Ngày sếp mới chính thức ngồi vào chiếc ghế nóng, mọi người đến đủ mặt và tranh nhau tặng quà để bày tỏ “thành ý”, kèm theo những lời chúc “có cánh”. Ai dè, sếp mới nghiêm sắc mặt bảo:
- Tôi chỉ nhận những lời chúc tốt đẹp của mọi người. Còn quà cáp thì xin được… từ chối, vì xưa nay chuyện cấp dưới quà cáp biếu cấp trên là chuyện vô cùng “nhạy cảm”, rất dễ bị dư luận soi mói, đàm tiếu. Với lại, tôi là “ma mới” nên có bổn phận phải quà cáp tặng mọi người mới phải đạo!
Nói xong, sếp bước đến bắt tay, bá vai thân mật và trao tận tay mỗi người một chiếc phong bì trước sự kinh ngạc tột độ của đám đông. Không ngạc nhiên sao được, sếp không nhận quà mà còn tặng ngược lại mới sốc! Càng sốc hơn, khi về nhà mở phong bì ra, bên trong chỉ có một mảnh giấy nhỏ, ghi ngắn gọn: “Đây là mã số tài khoản trong ngân hàng của tôi, chào thân ái”!
Tuổi Trẻ Cười số 498 ra ngày 1/5/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận