Bài hát Việt 2009: Đồng hồ treo tường
![]() |
Thanh Bình đệm đàn cho bài hát Những giấc mơ của mình trong đêm chung kết Bài hát VIệt 2009 - Ảnh: Na Sơn |
Trong đêm chung kết 23-1, ca khúc Những giấc mơ - bài cuối cùng trong tổng số 15 ca khúc vào chung kết BHV năm 2009 - được trình bày bởi ca sĩ Hoàng Yến và được chính tác giả Thanh Bình đệm đàn. Bình, 21 tuổi, còn rất ngượng nghịu khi lần đầu bước lên sân khấu trong một chương trình truyền hình quốc gia. Dưới sân khấu, bà Phạm Thị Cườm - mẹ của Bình - lặng người với những giọt nước mắt. Ở Vân Đồn (Quảng Ninh), bố của Bình cũng không nén được xúc động khi nhìn thấy con qua tivi. Bình, cậu bé khiếm thị, đã bước ra sân khấu với nụ cười thật rạng rỡ.
Ngôi sao là quả khế cắt đôi
Nhạc sĩ trẻ Thanh Bình giành được rất nhiều tình cảm của hội đồng thẩm định và mọi người đều cảm kích trước những nỗ lực của anh. |
“Bình yêu âm nhạc lắm. Từ khi được 5-6 tháng tuổi đã tỏ ra yêu thích rồi” - mẹ Bình kể. Bình khiếm thị bẩm sinh. Bố đi tàu biển suốt, chỉ có mấy mẹ con ở nhà. Bận việc nhà, bà đặt Bình vào giường rồi chặn hai bên thành giường bằng hai gióng tre dài. Để Bình ngồi yên trong giường và không khóc, bà bật nhạc. Bình bám vào gióng tre nhún nhảy rất thích thú.
6 tuổi, mọi người góp ý nên đưa Bình đi học. Mẹ cạy cục mãi mới xin được cho Bình vào học tại Trường Nguyễn Đình Chiểu ở Hà Nội. Buổi đầu tiên đến xin học, ban giám hiệu chưa dám nhận bởi Bình quá nhỏ. Có một cuộc kiểm tra trí tuệ được tiến hành, người ta đưa cho Bình các hình tròn, vuông, tam giác để cậu sờ. Trong những vật dụng ấy, Bình chạm vào một ngôi sao. Khi ban giám khảo hỏi: Cái gì thế? Bình trả lời: Đây là quả khế cắt đôi. Câu trả lời ngộ nghĩnh và thông minh của Bình khiến ban giám khảo bật cười. Cậu được nhận vào Trường Nguyễn Đình Chiểu. Bây giờ mỗi khi nhắc lại kỷ niệm ấy, Bình đều cười sung sướng.
Thủ khoa và nhạc sĩ triển vọng
Bình đến với âm nhạc chuyên nghiệp bằng cây đàn nhị dân tộc khi còn là học sinh Trường Nguyễn Đình Chiểu. Thi vào khoa nhạc cụ dân tộc Học viện Âm nhạc quốc gia năm 2005 với điểm đỗ thủ khoa. Lúc ấy Bình mới là học sinh lớp 7. Sau nửa năm theo học, Bình lại thi sang khoa accordeon - guitar và nhạc jazz (hiện Bình là sinh viên năm 3 của khoa).
Bình chứng minh khả năng kiếm sống bằng âm nhạc của mình bằng cách mỗi tối làm việc tại phòng trà của nhạc sĩ Quyền Văn Minh. Sau hai năm học chuyên ngành, Bình mở phòng thu tại nhà ở một con ngõ nhỏ trên đường Đê La Thành: “Trung bình mỗi tháng em có thể kiếm được 7 triệu đồng từ việc làm đĩa cho các ca sĩ. Chúng em (gồm Bình, anh trai đang học Đại học Bách khoa và cậu em nhỏ học tiểu học) sống tự lập ở Hà Nội chứ không phải để bố mẹ bao cấp”.
“Gia tài” cho sự nghiệp sáng tác của Bình đến nay mới vỏn vẹn ba ca khúc, trong đó ngoài bài Những giấc mơ, bài đầu tiên - Giấc mơ thiên đường được ca sĩ Hoàng Nghiệp và Hoàng Yến hát trong đĩa chung của hai người, còn bài thứ ba viết về mùa xuân sẽ được phát trên truyền hình sau dịp Tết Nguyên đán. “Tham gia BHV để thử sức mình và em khá bất ngờ khi được vào đêm chung kết. Thêm giải thưởng, thêm phần khích lệ cho việc sáng tác và củng cố niềm tin của em đối với công việc, với những giấc mơ và những dự định về âm nhạc sau này” - Bình bộc bạch.
Trong phòng thu của mình, Bình vừa làm công việc yêu thích vừa tiếp khách. Gần trưa, Bình bảo phải xuống nhà giúp mẹ nấu cơm bởi anh trai và em trai đang đi học. Bình nói và thoăn thoắt bước xuống cầu thang. Nếu không nhìn kỹ, ít ai biết Bình là người khiếm thị...
Bài hát Việt 2010: Sẽ chỉ còn 4 chương trình/năm Nhạc sĩ Lương Minh, đại diện ban tổ chức chương trình BHV, cho biết: Để khắc phục một số nhược điểm của những năm trước là mỗi tháng tổ chức một lần khiến nhiều chương trình còn xuất hiện những bài chưa đủ tiêu chuẩn, chương trình BHV năm 2010 sẽ tổ chức định kỳ ba tháng một lần và hằng tháng sẽ có những show nhỏ giới thiệu bài hát mới. Từ những show nhỏ này sẽ tìm kiếm, chọn lọc những ca khúc xuất sắc để làm chương trình BHV. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận