Hòa bình - Ổ hành
Phóng to |
Hải Phòng
“Thượng điền tích thủy, hạ điền khan”
Ở hai đầu cầu Đối (thị trấn Núi Đối, Kiến Thụy) có hai trụ đèn xanh đèn đỏ. Việc bố trí đèn tín hiệu này là thừa vì cầu chỉ có một chiều đi hoặc về riêng biệt, không bị đối đầu lưu thông như ở giao lộ. Trong khi đó, quãng đường 5km từ Kiến Thụy sang quận Dương Kinh có hàng trăm nghìn lượt công nhân tan ca lưu thông thì không có lấy cái bóng đèn cao áp nào. Có khá nhiều vụ va chạm giao thông do thiếu sáng đã xảy ra ở đây. Chả hiểu sao sự bất hợp lý này không được cơ quan chức năng điều chỉnh lại.
HÔ HÔ
Đồng Nai
Hô hào suông
Những ai đi trên đoạn đường từ Định Quán đến La Ngà (Tân Phú) vào ngày 28-8-2013 sẽ gặp cảnh tượng lạ mắt. Đó là, cả dãy đèn cao áp (dài hàng chục cây số) được bật sáng liên tục suốt ngày đêm, đến chiều hôm sau vẫn chưa được tắt. Một lượng điện khá lớn đã bị lãng phí vô ích. Một mặt, ngành điện lực hô hào người dân tiết kiệm điện, mặt khác họ lại đưa điện ra đốt chơi. Chơi sang kiểu này ông điện lực không lỗ, điện không liên tục tăng giá mới là chuyện lạ.
BỔN PHỦ
Bình Thuận
Vừa tròn con giáp
Từ lâu, đường Nguyễn Trãi (P.Phú Thủy, TP.Phan Thiết) đã bị xuống cấp trầm trọng. Do là đường đất đá, nhiều năm không tu sửa, cộng với lưu lượng ô tô nhiều nên con đường chỉ là một chuỗi các loại ổ liên kết nhau. Bởi vậy đường này thường xuyên ngập nước, lầy lội bẩn thỉu. Đúng ra năm 2001, ngành giao thông đã cho thi công cải tạo lại đường, nhưng chả hiểu sao nửa đường gãy gánh, từ đó đến nay vẫn án binh bất động. người dân đã chờ mỏi mòn 12 năm rồi, kiến nghị phản ảnh lên trên cũng nhiều rồi, thế nhưng chả thấy động tĩnh gì. Chắc phải chờ thêm con giáp nữa!
TRẦN ÁI
Sóc Trăng
Chùa Dơi bị bỏ rơi
Với hơn 450 tuổi, chùa Dơi được xem là ngôi chùa cổ nhất của tỉnh Sóc Trăng. Vì là một trong bảy điểm dừng chân tiêu biểu của miền Tây Nam bộ nên hàng ngày chùa thu hút được rất đông du khách. Tuy nhiên nhiều người đã sớm thất vọng vì lượng dơi đang thưa thớt dần, trong khi đó đội quân hàng rong, ăn xin lại rất đông. Ngán ngẩm nhất là sự nhếch nhác, ô nhiễm bởi rác thải. Trong khuôn viên chùa xuất hiện nhiều bãi rác khổng lồ, các gốc cây cũng phủ đầy rác, hồ nước đen sì trông rất phản cảm. Một số ghế đá dành cho khách nghỉ chân bị sứt đầu, gãy gọng chả sử dụng được. Không lẽ người ta bỏ rơi ngôi chùa nổi tiếng này?
TRIỆU MỸ NGỌC
TP.HCM
Uống vào mang họa
Khi chiếc xe buýt chạy tuyến TP.HCM - Đồng Nai vừa dừng ở trạm Suối Tiên thì có ba người đàn ông trung niên bước lên xe. Họ tự xưng là nhân viên của một nhà thuốc đông y mới mở, bào chế được một loại thuốc công hiệu thần kỳ, trị được bá bệnh. Ban đầu họ phát cho mỗi hành khách 1 tờ giấy photo có in 10 bài thuốc. Sau một hồi thuyết trình họ bảo bán 5.000đ/tờ để thử lòng tin. Tiếp đó họ nói “nhà thuốc đang cạnh tranh nên bán rẻ thuốc đặc hiệu 50.000đ/vỉ 10 viên. Trên xe có một số người nghe bùi tai đã bỏ tiền ra mua. Sau khi chúng sang xe khác, nhà xe mới cho hay: Đây là thuốc bào chế bậy bạ, uống vào mang họa nên mấy người đã mắc lỡm vội vứt thuốc đi trong sự cay đắng.
BA BÚA
Kẹo kéo khéo quậy
Thời gian gần đây, cứ vào tầm 9g tối lại xuất hiện các đội quân bán kẹo kéo kèm hát hò diễu hành dọc các vỉa hè có nhiều quán nhậu. Các quận 6, 7, 8, Bình Thạnh, Bình Tân đều thấy các ban nhạc kẹo kéo quậy tưng đường phố. Ngoài phần biểu diễn của nam thanh nữ tú, có nhóm còn kèm theo cả con nít mới 4, 5 tuổi đứng dưới lòng đường nhảy hit-hop, pop, rock. Hành vi tiếp thị kiểu này gây ồn ào và tụ tập, cản trở giao thông cũng như việc nghỉ ngơi của người dân. Mặt khác, việc lạm dụng sức lao động của trẻ nhỏ cũng là điều rất đáng trách.
PHẠM TRẦN
Ốc, hến lên cầu
Do đường Trường Chinh là trục giao thông chính nên cầu Tham Lương (Gò Vấp) luôn có rất đông xe cộ qua lại. Tuy nhiên cứ vào tầm chiều thì cầu lại bị biến thành cái chợ hải sản bán nghêu, sò, ốc, hến. Kẻ bán người mua nhộn nhịp, bất chấp việc dừng đậu xe trên mặt cầu là vi phạm luật giao thông. Có lẽ do việc quản lý trật tự lơi lỏng nên tình trạng này cứ thấy diễn ra đều đều.
TRÀ ÚT
Phóng to
Bình Phước
Ngoảnh mặt làm ngơ
Do nằm ở trung tâm thị trấn Tân Phú (Đồng Phú) nên khu vực Tượng đài Giải Phóng quân miền Nam anh hùng sớm trở thành điểm đến của người dân có nhu cầu vui chơi, thư giãn trong buổi chiều. Thế nhưng không hiểu sao, khu vực trang trọng này bị một tiệm chuyên sửa và vá vỏ xe ô-tô chiếm dụng. Đồ nghề cùng vỏ xe bày bừa bãi trông rất bầy hầy. Không chỉ có thế, nhiều xe tải cũng biến khu vực thành bãi đậu xe nên quang cảnh càng phản cảm. Có điều lạ là ở khu vực tượng đài có cắm biển cấm đậu xe và cũng nằm rất gần trụ sở UBND thị trấn Tân Phú, vậy mà sự vi phạm cứ tồn tại mãi.
DÃ QUỲ
Hà Nội
Vấn nạn đào đường
Dù dư luận đã nhiều lần phê phán nhưng hiện tượng vỉa hè vừa lát xong lại bị đào lên ở thủ đô vẫn chưa chấm dứt. Mỗi lần xới vỉa hè lên người ta nại ra đủ lý do rất ư chính đáng về lắp đặt cáp quang, ống nước, đường điện... Đã vậy việc tái lập vỉa hè làm sơ sài, chỗ lồi chỗ lõm, chỉ sau một thời gian ngắn là xảy ra chuyện “chia lìa lứa đôi” giữa “sâu” cũ và “sâu” mới. Bởi vậy khi vỉa hè đường Giải Phóng đang ngon lành bị xới lên bà con rất rầu.
NGUYỄN VĂN THẾ
Liên tục Hà “lội” phố
Dù trời nắng chang chang, đã lâu không có một giọt mưa, vậy mà vài đoạn trên đường dạo quanh Hồ Tây thơ mộng (gần lối vào Công viên nước và công viên Vầng Trăng) vẫn ngập nước. Có đoạn ngập dài hơn chục mét, sâu gần nửa mét khiến xe cộ qua đây phải từ từ... bò. Nhiều xe máy lánh nạn bằng cách leo lên vỉa hè chạy. Được biết, họa này không phải do trời giáng mà là do công ty Khai thác và chăn nuôi hải sản Hồ Tây giáng. Thế nhưng họ cứ để yên xem sao.
Tuổi Trẻ Cười số 485 ra ngày 1/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận